'Rô vẩu' bị bắt quả tang định 'tòm tem'... VĐV nữ Việt Nam

18:37 Thứ sáu 27/07/2012

Làng Olympic Bắc Kinh đúng là môi trường lý tưởng cho Ronaldinho thỏa sức "chinh chiến và yêu đương".

Cứ theo lời kể của Hope Solo thì làng Olympic Bắc Kinh giống như một "phiên chợ tình" khổng lồ với 10.000 nam thanh, nữ tú tự do ân ái đến mức... bừa bãi. Cái ngôi làng ấy đúng là môi trường lý tưởng cho Ronaldinho thỏa sức "chinh chiến và yêu đương". Đánh Nam, dẹp Bắc còn chưa đủ, gã săn tình khét tiếng người Brazil còn nuôi dã tâm định "tòm tem" cả những VĐV nữ của đoàn thể thao Việt Nam.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ O Globo hồi tháng 6/2011, Alexandre Pato - đàn em kiêm đồng đội thân thiết nhất một thời của Ronaldinho tại Milan và ĐT Brazil từng khoe rằng, ông anh Ro "vẩu" của mình có 2 thú vui trên cuộc đời này, ấy là ghi bàn và phụ nữ.

Ronaldinho

Bàn thắng vào lưới đối phương của Ronaldinho trên sân cỏ thì người ta có thể thống kê, chứ số chị em mà tay chơi này chinh phục được ở ngoài đời thì bản thân Pato cũng chịu. Pato chỉ biết rằng, Dinho tuy "vẩu" và "xấu trai" nhưng nhờ tài năng bóng đá và cái duyên của mình, cựu ngôi sao Barcelona và Milan có sức hấp dẫn với phái đẹp chẳng kém gì David Beckham.

Nhưng khác với Becks, Dinho chưa bao giờ từ chối bất cứ fan nữ ái mộ nào, thế mới có chuyện, "bộ sưu tập" của Dinho - theo Pato thì đủ cả những diễn viên, siêu mẫu, vũ nữ, bồi bàn hay gái làng chơi... Và mới nhất là một "quý bà" nổi tiếng có tên Christiane Torloni, 55 tuổi, tức kém mẹ anh, bà Miguelina Eloi Assis dos Santos có 5 tuổi.

Do cái tiếng chơi bời của mình nên Ronaldinho luôn bị BHL ĐT Brazil quản lý rất chặt mỗi khi họ gọi "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" một thời lên tuyển. Nhưng mấy ai "nắm tay được từ sáng tới tối"? Thế nên cứ sểnh ra là Ronaldinho "xả trại" tìm gái.

Điển hình như đêm 18/10/2007, sau chiến thắng 5-0 của Brazil trước Ecuador thì cả xứ Samba đã phát hoảng khi O Globo tung tin: Dinho tổ chức cho đồng đội một đêm thác loạn ở Rio de Janeiro và khi tiệc tàn vào lúc 5 giờ sáng, cả bọn đã dùng hết 40 chiếc bao cao su. Thậm chí theo báo chí Anh, chẳng hiểu bằng cách nào, Dinho còn tranh thủ... sex với một fan nữ người Anh ngay trong thời gian nghỉ giữa trận đấu tứ kết Brazil và Anh ở World Cup 2002.

Thế mới nói, làng Olympic ở Bắc Kinh 4 năm trước như lời tiết lộ gây sốc mới đây của nữ thủ thành xinh đẹp Hope Solo là môi trường không thể lý tưởng hơn cho "cao thủ" Ronaldinho thể hiện tài... tranh thủ.

Một số tờ báo Trung Quốc hồi ấy từng đưa tin, Dinho thường lảng vảng gần đại bản doanh của đoàn thể thao Việt Nam trong làng Olympic năm 2008 để tìm cách làm quen với những nữ VĐV Việt Nam. Đêm 10/8/2008, tức ngay sau khi lập cú đúp giúp Olympic Brazil đè bẹp New Zealand 5-0, Dinho bị các nhân viên an ninh "bắt quả tang" đang vượt tường vào tòa nhà của đoàn thể thao Việt Nam để... làm quen.

Văn Hòe | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục