Từng được xem là "thần đồng" mới của bóng đá Ý, tuy nhiên Moise Kean lại đi theo "vết xe đổ" của Mario Balotelli khi thể hiện sự bất kham và cá tính quá mạnh của bản thân.
Trong khoảng thời gian được cho mượn tại Everton, Kean đã không thể chứng minh được bản thân khi chỉ có được 8 bàn thắng cho đội chủ sân Goodison Park.
Trở lại Juventus sau khi đội bóng nước Anh quyết định không thực hiện một động thái chuyển nhượng nào, chân sút sinh năm 2000 vẫn không thể có nổi 1 bàn thắng cho bà đầm già thành Turin. Điều này khiến tiền đạo người Ý không còn quá quan trọng trong đội hình của HLV Max Allegri.
Trước đó, Juve từng đề nghị Real trong một cuộc trao đổi Dani Ceballos và gán vào Moise Kean như một "vật tế thần". Tuy vậy, CLB thành Madrid đã sớm từ chối thương vụ này.
Cầu thủ đang được định giá 30 triệu euro đang được Rennes theo dõi sát sao và có thể sẽ được đề xuất 1 bản hợp đồng cho mượn. Đây là một động thái nhằm cứu vãn sự nghiệp khi EURO 2024 đã đến gần.