Perez đổi ý vụ mục tiêu 200 triệu euro, Lopetegui khóc ở Real Madrid

04:03 Thứ năm 23/08/2018

TinTheThao.com.vnChia tay đội tuyển Tây Ban Nha sau scandal trước thềm VCK World Cup 2018, giờ đây Julen Lopetegui đang cảm nhận được áp lực tại Real Madrid.

Chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa là kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay sẽ đóng cửa. Tuy nhiên Real Madrid dường như không có ý định đưa thêm bất cứ cái tên nào về sân Santiago Bernabeu trước hạn chót 31/08 tới.

Theo các tờ báo uy tín tại Tây Ban Nha như AS, Marca hay Mundo Deportivo, chủ tịch đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Florentino Perez từng đồng ý với HLV Julen Lopetegui rằng sẽ đưa thêm một ngôi sao chất lượng nữa về sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo tuy nhiên giờ đây mọi thứ đã thay đổi.

 - Bóng Đá

 Ngày Julen Lopetegui đến Real, ông đã không lường trước được hết những khó khăn tại đây.

Mục tiêu hàng đầu mà Perez nhắm đến là Neymar, Lopetegui cũng rất hài lòng với cái tên này. Nhà vô địch Champions League ba lần gần nhất tự tin có được siêu sao người Brazil "chỉ với" 200 triệu euro.

Tuy nhiên thực tế lại không dễ dàng như thế. Paris Saint-Germain tỏ ra rất cứng rắn bất chấp trong hợp đồng của họ với thủ quân đội tuyển Brazil có điều khoản cho phép anh ra đi nếu có CLB nào đồng ý trả khoản tiền bằng con số mà chính họ đã đưa anh về sân công viên các Hoàng tử từ Barcelona, 222 triệu euro.

 - Bóng Đá

 Nếu Real quyết tâm họ đã có Neymar nhưng Perez đã đổi ý.

Thực ra, Real hoàn toàn có thể thành công với tham vọng sở hữu Neymar nếu họ thực sự quyết tâm và Lopetegui cũng từng tin tưởng rằng mình sẽ có được một ngôi sao tiệm cận với đẳng cấp của Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi. Tuy nhiên như đã nói ở trên, ngài Perez đã đổi ý.

Lý do được các tờ báo Tây Ban Nha khẳng định đó là việc Real Madrid vẫn thể hiện được sức mạnh đáng nể tại La Liga và phong độ ấn tượng của Gareth Bale. Chứng kiến cầu thủ "con cưng" mà mình đưa về từ Tottenham Hotspur dần thể hiện được sự ảnh hưởng tại Bernabeu, ngài Perez tin rằng với lực lượng hiện có đã đủ để nhà ĐKVĐ Champions League bảo vệ ngai vàng.

 - Bóng Đá

 Gareth Bale chơi tốt khiến Perez không còn muốn tham gia thị trường chuyển nhượng.

Khác với suy nghĩ của vị chủ tịch có xuất thân từ thầu xây dưng, Lopetegui không tin điều này. Ông từng đề xuất một vài mục tiêu "vừa tầm hơn" như Eden Hazard sau trận thua tại UEFA Super Cup trước Atletico Madrid (có thể mua được với giá 130 triệu euro) nhưng đều chỉ nhận được cái lắc đầu.

Đáng nói hơn, nhà cầm quân người Tây Ban Nha khi nhận lời đồng ý ngồi ghế nóng tại Real Madrid đã không lường trước được những vấn đề này. Ông không thể tưởng tượng được đội bóng lại chia tay Cristiano Ronaldo sớm đến thế. Đến khi điều đó xảy ra ông cũng chẳng thể tin được rằng Real lại không mua về một ngôi sao tầm cỡ nào để bù đắp vào vị trí mà chân sút người Bồ Đào Nha để lại. Vì thế khi nhận những cái lắc đầu từ ban lãnh đạo đội, vị huấn luyện viên 51 tuổi này chỉ còn cách "ngậm bồ hòn làm ngọt" bởi trong hợp đồng giữa hai bên làm gì có điều khoản nào liên quan đến các yêu cầu chuyển nhượng.

Nam Thành | 02:55 23/08/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục