Người thắng kẻ thua của Liverpool sau loạt trận FIFA Days tháng 3

16:36 Thứ bảy 30/03/2024

Các cầu thủ Liverpool đã làm xong nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia và đang tập luyện trở lại nhằm chuẩn bị cho giai đoạn cuối mùa giải.

Liverpool là một trong những câu lạc bộ có nhiều tuyển thủ quốc gia được gọi tập trung nhất loạt trận FIFA days vừa qua, nhưng không phải ai cũng có những trải nhiệm tốt. Sau đây là 4 học trò nổi bật nhất của Jurgen Klopp trong đợt tập trung vừa qua, nhưng là theo hai cách khác nhau. 

Người chiến thắng - Conor Bradley

Người thắng kẻ thua của Liverpool sau loạt trận giao hữu vừa qua - Bóng Đá

 Bradley là trụ cột ở đội tuyển quốc gia. 

Hậu vệ phải 20 tuổi này đã gắn bó với màu áo đội tuyển Bắc Ireland lâu hơn thời gian với đội một của Liverpool, nhưng phải đến đợt tập trung vừa qua, anh mới để lại dấu ấn lớn ở tuyển quốc gia. Đó chính là pha lập công duy nhất trong chiến thắng ấn tượng trước Scotland. 

“Tôi rất vui mừng. Tôi đã mơ về việc ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho màu áo đội tuyển từ rất lâu rồi.” Bradley nói sau trận. Đây sẽ là cú hích cho tinh thần của tài năng trẻ này trước khi trở lại Anfield để cùng câu lạc bộ đương đầu với mật độ thi đấu khủng khiếp sắp tới. 

Người chiến thắng - Joe Gomez

Người thắng kẻ thua của Liverpool sau loạt trận giao hữu vừa qua - Bóng Đá

 Gomez trong trận đấu giữa Anh và Bỉ. 

Từng có lúc Joe Gomez được đánh giá là sẽ chiếm một vai trò không thể thiếu trong thành phần đội tuyển Anh trong nhiều năm tới. Nhưng chấn thương đã tàn phá sự nghiệp của anh và phải rất lâu nữa thì hậu vệ đa năng này mới có thể lấy lại được phong độ đỉnh cao. 

Tuy nhiên, việc được Gareth Southgate triệu tập mới đây cũng cho thấy rằng Gomez đã phần nào tìm lại được mình. Cầu thủ của Liverpool vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Brazil và sau đó đá chính trong trận hoà với đội tuyển Bỉ. Một vé lên chuyến bay sang Đức hè này có thể đã nằm trong túi của Joe Gomez. 

Người thất bại - Andrew Robertson

Người thắng kẻ thua của Liverpool sau loạt trận giao hữu vừa qua - Bóng Đá

 Robertson có một năm thi đấu không thành công. 

Trận đấu đầu tiên của Andrew Robertson cho đội tuyển quốc gia kể từ khi anh bị trật khớp vai ở vòng loại EURO 2024 với Tây Ban Nha vào tháng 10 năm ngoái đã không diễn ra suôn sẻ. Scotland của anh đã thua cả hai trận giao hữu với Hà Lan và sau đó là Bắc Ireland.

Đáng buồn hơn nữa là Robertson lại kết thúc kỳ FIFA days bằng một chấn thương mắt cá chân, thứ sẽ ngăn cản anh ra sân cho Liverpool ở trận đấu với Brighton vào ngày mai. Có lẽ đây là một mùa giải tồi tệ đối với bản thân hậu vệ trái tài năng này. 

Người thất bại - Kostas Tsimikas

Người thắng kẻ thua của Liverpool sau loạt trận giao hữu vừa qua - Bóng Đá

 Tsimikas (áo trắng) đã cùng Hy Lạp nhận thất bại cay đắng trước Georgia. 

Trên lý thuyết, đáng lẽ Hy Lạp phải là đội giành được vé tham dự EURO 2024 trên đất Đức vào hè này. Nhà vô địch năm 2004 chỉ phải đối đầu với Georgia ở trận chung kết play-off, đội kém họ tới 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng kết quả cuối cùng thật tàn nhẫn với đất nước của các vị thần. 

Kostas Tsimikas đã chơi trọn vẹn suốt 120 phút trước Georgia, nhưng anh không thể giúp đội tuyển của mình hạ gục đối thủ và đành chấp nhận bước vào loạt luân lưu may rủi. Trên chấm phạt đền, Hy Lạp đã thực hiện không tốt và họ phải ngậm ngùi nhìn đối thủ giành vé đi EURO ngay trước mắt.

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 16:06 30/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục