Liverpool: Xin đừng là bản “Yesterday” u buồn!

09:13 Thứ ba 05/02/2013

Liverpool đang khiến người hâm mộ chìm trong muộn phiền, như chính bản nhạc bất hủ của The Beatles mang lại…

Vào một ngày hè nắng đẹp năm 1965, Paul Mccartney, thành viên trẻ tuổi nhất ban nhạc The Beatles đã viết nên ca khúc để đời “Yesterday” dựa trên một bản nhạc cũ mà thủ lĩnh John Lennon bỏ đi. Ca khúc là hoài niệm của con người về những ngày tháng tươi đẹp đã qua để dỗ dành thực tại đau khổ. Khi ra đời, “Yesterday” ngay lập tức chinh phục tất cả trái tim yêu nhạc bởi lời ca đầy chất tự sự nhưng người ta luôn mong rằng, mai kia sẽ chẳng còn một “Yesterday” u buồn như thế nữa…

Xin đừng làm người hâm mộ u buồn nữa? Ảnh: Internet.

Nhưng giờ đây, bản nhạc ấy lại đang vang lên ngay chính tại câu lạc bộ Liverpool, quê hương của tứ quái The Beatles lừng danh thuở nào. Nói đến Liverpool, người ta nhớ về câu lạc bộ từng ngạo nghê đứng trên đỉnh bóng đá Anh với 18 chức vô địch quốc gia , đội bóng đã trải qua đêm Istabul thần thánh cách đây năm 2004 để nâng cao chiêc cup Champions League thứ 5. Trong mắt nhiều người, Quỉ đỏ Merseyside là câu lạc bộ vĩ đại nhất xứ sở sương mù.

Nhưng ngày hôm nay của Liverpool không còn đẹp đẽ như vậy nữa. Liverpool ấy chấp chới ở vị trí thứ 5, thú 6, thứ 7 tại Premier League, gồng mình chiến đấu ở Europa League, đấu trường hạng hai của châu Âu và vui sướng khi đoạt những Carling Cup, League Cup nhỏ bé. Đã 3 năm trởi, Champions League nói “không” với The Kop, chiếc cup vô địch quốc gia cũng lẩn tránh họ hơn 2 thập kỉ nay. Mùa giải này, giấc mộng tiki - taka mà vị tướng trẻ Brendan Roger mang đến chỉ khiến người hâm mộ thêm nhớ nhung Liverpool của ngày xưa hơn. Phải chăng Liverpool vẫn chưa thôi huyễn hoặc mình trong vinh quang quá khứ?

“Ôi ngày hôm qua, tôi chỉ biết tin vào ngày hôm qua thôi…”. Liverpool có khác nào người đàn ông trong ca khúc của The Beatles...

Mùa giải 2012 – 2013 chưa kết thúc, Liverpool vẫn còn vẹn nguyên cơ hội giành Europa League cùng 1 suất dự Champions League. The Kop phải làm được điều đó để trở lại vị thế mà họ xứng đáng, để những trái tim yêu mến họ không còn phiền muộn nữa, để người hâm mộ lại có dịp hát lên bài ca “You’ll never walk alone” . Ở thành phố này, người ta chỉ cần một The Beatles, một “Yesterday” mà thôi…

(Bạn đọc: Duy Anh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục