La Masia luôn là điểm tựa cho những giấc mơ của Barca

20:16 Thứ tư 13/03/2024

Chiến thắng trước Napoli vừa qua tại Champions League chính là lời khẳng định cho vai trò của học viện La Masia trong dòng chảy lịch sử Barcelona.

Barcelona đang trong một mùa giải hết sức đáng thất vọng khi cơ hội bảo vệ chức vô địch La Liga gần như không còn, trong khi đó họ cũng đã bị loại khỏi Copa del Rey. Đấu trường Champions League là nơi mà Xavi Hernandez và các học trò có thể đặt hy vọng, nhưng cơ hội là không cao. 

Nhưng nếu như mọi thứ có sụp đổ thì các cầu thủ trẻ từ học viện La Masia trứ danh của họ sẽ vẫn đứng lên và gánh vác tương lai câu lạc bộ. Trong quá khứ, đã từng có thời điểm Barca đoạt được những thành công lớn nhờ những sản phẩm tự đào tạo, và có vẻ như họ sẽ làm được điều tương tự trong tương lai gần.

Ở trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League với Napoli rạng sáng nay, Pau Cubarsi là một hiện tượng. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Suốt thời gian có mặt trên sân, trung vệ mới 17 tuổi này đã khoá chặt một trong những tiền đạo giỏi nhất thế giới hiện nay - Victor Osimhen.

La Masia luôn là điểm tựa cho những giấc mơ của Barca - Bóng Đá

 Pau Cubarsi phong toả hoàn toàn Osimhen. 

Fermin Lopez vẫn thường bị coi là phương án dự bị của Barcelona. Nhưng khi mà cả Gavi, Pedri và Frenkie de Jong đều phải vắng mặt do chấn thương, anh đã bước lên và thể hiện khả năng của mình để đáp lại sự tin tưởng từ Xavi. Chính sự chăm chỉ và không ngừng nỗ lực trên sân tập của Fermin là bài học cho nhiều cầu thủ trẻ khác. 

Lamine Yamal tiếp tục gây ấn tượng ở một trận đấu đầy áp lực của vòng 1/8 Champions League. Trong trận đấu vừa qua, tài năng 16 tuổi này một lần nữa cho thấy lý do tại sao Barca lại đặt rất nhiều niềm tin vào anh cho tương lai của đội bóng. 

Cuối cùng, dù là người lớn tuổi nhất trong nhóm các cầu thủ trưởng thành từ La Masia và góp mặt trong chiến thắng 3-1 trước Napoli vừa qua, Sergi Roberto cũng xứng đáng với mọi lời khen ngợi. Anh vào sân và giúp thay đổi trận đấu bằng khả năng điều tiết bóng cùng đường kiến tạo cho Robert Lewandowski. 

La Masia luôn là điểm tựa cho những giấc mơ của Barca - Bóng Đá

 Fermin ăn mừng bàn thắng vào lưới Napoli. 

Ở độ tuổi 32 và nắm chiếc băng đội trưởng câu lạc bộ, Roberto vẫn luôn ra sân với tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng anh vẫn đủ tố chất để thi đấu, thậm chí có vai trò quyết định trong những trận đấu được coi là quan trọng nhất của mùa giải.

Cuối cùng là chính vị thuyền trưởng 44 tuổi - Xavi Hernandez. Sau trận đấu đầy cảm xúc này, liệu ban lãnh đạo Barca có suy nghĩ lại xem liệu câu lạc bộ và Xavi có thể bước tiếp cùng nhau, dù cho bản thân huấn luyện viên này đã thông báo sẽ rời đội bóng ngay khi mùa giải này kết thúc.  

Như vậy, sau nhiều năm bị loại khỏi các giải đấu ở châu Âu quá sớm, Barcelona giờ đây có thể hướng tới một trận tứ kết ở Champions League, thậm chí là mơ về việc được góp mặt tại Wembley vào ngày 1 tháng 6 tới. Đó chính là nhờ vào điểm tựa La Masia. 

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 19:18 13/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục