Hat-trick của Phan Văn Tài Em: Giá trị của một nhạc trưởng

22:21 Thứ tư 24/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - Ngay sau thất bại 2-4 của Đồng Nai trước ĐTLA ở tứ kết Cúp QG 2015, chính HLV Trần Bình Sự cũng phải thốt lên rằng: “Ở độ tuổi như Tài Em ghi được những bàn thắng như vậy thuộc dạng hàng hiếm.”

Về trình độ và đẳng cấp của Tài Em ở bóng đá Việt Nam có lẽ không ai không biết. Bởi tính đến thời điểm hiện tại, “nhạc trưởng” ĐTLA là một trong những cầu thủ giàu thành tích nhất cả về cá nhân, lẫn cấp CLB.

Ở cái tuổi 34, những gì mà “Cu Mười” làm được khiến NHM Long An phải đặc biệt ngưỡng mộ.

Sau chiến thắng 4-2 của ĐTLA trước Đồng Nai, HLV Ngô Quang Sang (ĐTLA) phải thừa nhận: “Tài Em đã có trận đấu trên cả tuyệt vời, cậu ấy luôn là cái cây lớn để lứa cầu thủ trẻ Hoàng Lâm, Phước Thọ, Anh Tú, Tấn Tài học tập.”

Có lẽ những Minh Phương, Quang Thanh hay cả người đồng đội Chí Công xem lại hai bàn thắng của Tài Em vào lưới thủ môn Hoàng Tuấn cũng phải phục sát đất. Ở một tư thế cực khó, pha tạt bóng của Nhật Tân đã quá đà so với bước di chuyển, nhưng Tài Em vẫn ngã người về phía sau thực hiện pha lắc đầu tuyệt đẹp mở tỉ số trận đấu.

Chưa dừng lại ở đó, phút 69 nhận đường chuyền của đồng đội Tài Em thực hiện một pha dứt điểm đẳng cấp buộc thủ môn Đồng Nai vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

Chia sẻ về cú hat-trick của mình, Tài Em nói: “Đây là cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của tôi, chắc chắn tôi tự hào về điều đó. Tuy nhiên, cũng phải nhắc đến những người đồng đội của tôi, họ đã có công rất lớn để làm nên điều kỳ diệu ấy.”

Sau trận đấu, trong phòng họp báo, một HLV lão làng của bóng đá Việt Nam là HLV Trần Bình Sự phải 'ngỡ ngàng' với những gì Tài Em đã làm được: “Hôm nay Tài Em thi đấu quá xuất sắc, ba bàn thắng với một cầu thủ đã bên kia sự ngiệp thật sự đáng trân trọng.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam ít có cầu thủ nào tập luyện và sinh hoạt nghiêm túc như Tài Em. Kinh nghiệm cộng với sự tận hiến đã giúp Tài Em có được thành công như ngày hôm nay. Xin chúc mừng cậu ấy!”

Có lẽ, rất nhiều CĐV Long An có mặt trên sân Long An hôm nay đã nhớ lại ký ức vàng son của đội bóng ĐTLA mùa bóng 2005-2006. Khi ấy những Văn Giàu, Minh Phương, Tài Em, Santos,... dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto đã làm nên một ĐTLA không có đối thủ.

Đình Viên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục