Eriksen rơi vào cảnh không nhà, không dám ngủ ở sofa của Young, Lukaku

12:24 Thứ hai 11/05/2020

TinTheThao.com.vnChristian Eriksen phải trải qua thời gian cách ly do đại dịch COVID-19 ngay tại sân tập của Nerazzurri.

 

Hành trình của Eriksen ở Inter Milan

Christian Eriksen chỉ gia nhập Inter vào tháng Giêng và anh ta chỉ có 8 lần ra sân trước khi các hoạt động bóng đá phải dừng lại vì đại dịch COVID-19.

Cũng vì COVID-19, Eriksen đã không thể tìm ra cho mình một căn hộ ưng ý. Anh đã phải nghĩ đến việc ngủ trên ghế sofa của các đồng đội. Nhưng cuối cùng, tiền vệ 28 tuổi người Đan Mạch đã chọn ở lại cơ sở tập luyện của câu lạc bộ.

Eriksen without a home in Milan: I've been staying at Inter's training ground - Bóng Đá

 Eriksen từng phải nghĩ đến việc ngủ nhờ nhà của Young.

Eriksen chia sẻ: "Tôi đã nghĩ đến việc nói chuyện với Romelu Lukaku và Ashley Young, nhưng họ đã có gia đình để chăm sóc và 14 ngày phải ngủ trên ghế sofa của ai đó quá dài.

Thay vào đó, tôi đã ở lại nơi tập luyện của câu lạc bộ cùng một đầu bếp và năm nhân viên - những người đã chọn cách ly để bảo vệ gia đình họ.

Cảnh sát đã ngăn tôi lại và bởi vốn tiếng Ý khá tệ, tôi phải giải thích những gì tôi đang làm, tôi đang đi đâu và tại sao tôi lại ra khỏi đó."

Eriksen nói thêm về việc tập luyện của mình trong thời gian cách ly: "Chúng tôi đều tuân theo lịch tập luyện được gửi bởi câu lạc bộ cũng như kế hoạch ăn kiêng của họ.

Tôi đã chạy quanh tầng hầm của bãi đậu xe và theo tính toán, tôi có thể chạy 35 mét, sau đó phải quay đầu và chạy trở lại 35 mét.

Tôi đã không chạm bóng trong bảy tuần. Đó là khoảng thời gian dài nhất mà không có bóng đá trong cuộc đời tôi và tôi bắt đầu nhớ nó thực sự."

Minh Tuấn | 11:49 11/05/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục