Đội bóng của Van Gaal: Man United hay “long-ball United”

07:08 Thứ ba 10/02/2015

Bóng dài (long-ball) đã và đang trở thành… bản sắc của Man United dưới thời HLV Van Gaal.

Trước khi tới Old Trafford làm việc, HLV Louis van Gaal được coi là một thiên tài chiến thuật. Nhưng sau hơn nửa năm, danh tiếng của chiến lược gia người Hà Lan đã dần tan biến bởi Man United vẫn phải trải qua những ngày khổ sở.

Sau trận đấu tại Upton Park cuối tuần qua, HLV Sam Allardyce đã có những phát biểu làm “tổn thương” thực sự đến niềm kiêu hãnh của các CĐV Man United: “Man Utd cứ chuyền bóng thật dài lên trên để các cầu thủ như Fellaini xoay xở. Chúng tôi rất khó phòng ngự với những đường bóng dài như vậy. Đây không phải là lối chơi bạn thường thấy ở Man Utd nhưng ít nhất, họ đã kiếm được một điểm nhờ bóng dài”.

Man United ngày một tầm thường hóa với lối chơi vô hồn

Bóng dài chính là kế hoạch B của Van Gaal khi bị West Ham dẫn bàn. Fellaini vào sân ở phút 72 và kể từ đó, Man United hóa thành “long-ball United”. Bóng từ mọi hướng đều được phất về nơi tiền vệ cao kều người Bỉ đứng. Trong bối cảnh ấy, Van Gaal còn điều chuyển cả Rooney ra cánh phải nhằm trông chờ vào những quả treo bóng tốt hơn thay vì mỏi mắt nhìn Valencia tạt cánh.

Mùa trước, David Moyes biến Man United trở nên tầm thường hóa với lối chơi tạt bóng truyền thống kiểu Anh. Đáng nhớ nhất là trận hòa Fulham 2-2 khi “Quỷ đỏ” thực hiện tới tổng cộng 81 quả tạt. Tới mùa này, Van Gaal cũng vô hình trung đi theo lối mòn ấy bởi những ý tưởng về chiến thuật của ông bị phá sản.

Các manucians không thể trách HLV Allardyce, người đã nói ra sự thật đáng buồn với Man United. Số liệu thống kê cho thấy, đội bóng của Van Gaal rất xứng với cụm từ “long-ball United”. Trên BXH những đội bóng chuyền dài nhiều nhất tại Premier League mùa này, Man United chỉ “thua” mỗi Burnley – đội ở cuộc chiến trụ hạng suốt thời gian dài qua (1.861 đường chuyền dài so với 1.877).

Blind, người “giải cứu” Man United tại Upton Park nói rằng “Quỷ đỏ” phải quên đi trận đấu ấy để tìm kiếm 3 điểm trước Burnley vào giữa tuần này. Nhưng đó có chăng chỉ là quên đi hiệu suất còn những thứ khác dường như đã ngấm quá sâu vào Man United. Một hàng thủ mong manh như pha lê, một tuyến giữa thiếu người cầm trịch, một hàng công không “sát thủ”!

Quá nhiều thử thách cho Van Gaal

150 triệu bảng đổ vào kì chuyển nhượng mùa hè 2014 đang trôi sông trôi bể. MU vẫn không thể định hình bản sắc dù Van Gaal ghi chép mỏi tay ở mỗi trận đấu hay xoay sở hết từ 3-5-2 sang 4-4-2, và cả 4-3-3. Cái gọi là kỷ nguyên Galacticos mới thật mông lung.

Đỉnh điểm của sự thất vọng xuất hiện ở phút bù giờ trận gặp West Ham, khi Van Gaal quyết định đưa Smalling vào thay Falcao. Trên đà hưng phấn, đáng lẽ chiến lược gia này phải tăng cường sức mạnh cho hàng công nhưng điều ngược lại xảy ra. Hành động của Van Gaal chẳng khác nào “khai tử” khái niệm “Fergie Time” huyền thoại.

Nếu Man United của Sir Alex trước đây luôn khiến những đối thủ của họ phải lo sợ trong giai đoạn về cuối trận đấu thì giờ, Man United của Van Gaal lại sợ các đối thủ ở thời khắc ấy. Man United chơi tệ và cũng tệ luôn cả về tinh thần chiến đấu.

Thống kê buồn về Rooney

Rooney đã không có nổi bàn thắng nào trong năm 2015. Lần gần nhất anh hiện tên trên bảng tỷ số là khi lập cú đúp vào lưới Newcastle trong ngày Boxing Day. “Gã Shrek” đã trở thành một nạn nhân trong những con tính lập dị của Van Gaal.

Rooney đã có tổng cộng 224 bàn cho Man United, chỉ kém huyền thoại Sir Bobby Charlton có 25 bàn. Tuy nhiên chừng nào còn miễn cưỡng phải đá tiền vệ hay nói rộng ra là phục vụ cho chiến thuật vô hồn của Van Gaal, R10 sẽ khó nâng cao thành tích ghi bàn.

Nhật Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục