Đàm Vĩnh Hưng thua Quang Lê vì không biết "đi đêm"?

16:14 Thứ tư 01/07/2015

(TinTheThao.com.vn) - Gần đây, giới showbiz nóng lên với vụ "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng dằn mặt Quang Lê vì "chơi bẩn" trong vụ giành nam ca sĩ tên Trọng Nghĩa. Lái câu chuyện trên sang bóng đá, âu đây cũng là "chuyện thường ở huyện".

Sir Alex từng "đi đêm" với Ronaldo. Ảnh: Internet.

Thực hư ai đúng ai sai trong câu chuyện Đàm Vĩnh Hưng tố Quang Lê giành ca sĩ của mình không bàn đến, nhưng có một sự thật không thể chối cãi dù trên phương diện showbiz hay thị trường chuyển nhượng, đó là nếu không nhanh tay và có chiêu, tất sẩy "con mồi". Hơn hết, chuyển nhượng cầu thủ giờ không còn là cuộc đua tranh đơn giản giữa hai đội bóng, mà là cuộc chiến thật sự.

Đã như vậy, đội nào nhanh, gọn và đặc biệt có mánh "đi đêm" sao cho thật khéo léo sẽ giành phần thắng. Ở đây, "đi đêm" là phạm luật trong chuyển nhượng. Điều luật chuyển nhượng của Liên đoàn bóng đá thế giới yêu cầu các CLB chỉ được phép tiếp xúc với các HLV và cầu thủ đội khác khi hợp đồng giữa họ với đội bóng chủ quản chỉ còn 6 tháng (trong thời gian ngoài kỳ chuyển nhượng).

Nếu là vậy, chuyện Quang Lê có chữ ký của Trọng Nghĩa là trái luật. Số là báo chí đồn thổi Quang Lê đã đích thân cho người xuống tận nơi và đưa ra những lời ngon ngọt để dụ dỗ Nghĩa ký hợp đồng với số tiền lương 3.5 triệu đồng và còn hứa bỏ tiền để Nghĩa chỉnh sửa nhan sắc, hay đưa vào trung tâm Thuý Nga... Những dữ kiện này hệt với mánh "đi đêm" trong chuyển nhượng.

Phàm là fan của môn túc cầu, người ta không lạ khái niệm "đi đêm". Hầu như ở bất kỳ các đội bóng nào, và không loại trừ HLV, họ luôn có những màn "đi đêm" với mục tiêu của mình. Điển hình, Chelsea giàu thật đấy nhưng cũng phải "đi đêm" mới có được Gael Kakuta. Báo chí cho biết phía The Blues đã dành tặng cho không chỉ Kakuta mà cả gia đình cầu thủ này rất nhiều món quà có "giá trị" trước khi cầu thủ người Pháp thuộc về đại diện thành London.

Vụ này cũng khiến Chelsea bị đội bóng nước Pháp Lens lôi ra tòa. Nhưng The Blues nào ngán, HLV Jose Mourinho cũng rất thích "đi đêm" với những cầu thủ mà ông muốn ký hợp đồng, theo truyền thông Anh. Có lần, Manchester City cũng từng bị tố "đi đêm" với HLV Pep Guardiola của Bayern Munich, hay PSG mạo hiểm "đi đêm" cùng Diego Simeone.

Rồi gần nhất, báo chí nóng lên với vụ M.U đã tiếp xúc với Sergio Ramos của Real Madrid một cách âm thầm từ tháng 4. Đấy chỉ là những vụ điển hình của trò "đi đêm" trong chuyển nhượng.

Kỳ thực, luật chuyển nhượng ghi rõ chuyện cấm "đi đêm", theo đó đội nào vi phạm phải nhận án phạt. Nhưng hiếm có vụ chuyển nhượng nào thành công mà không có dấu ấn khái niệm "đi đêm". Tất cả chỉ là mánh khoé sao cho thật êm ắng và bí mật. Bằng không, phi vụ đó làm sao trót lọt được. Đến cả Sir Alex lỗi lạc kia cũng từng có lúc "đi đêm" với Cristiano Ronaldo và Samir Nasri nữa là.

Chuyển nhượng trong bóng đá cũng giống như hoạt động của showbiz. Ngoài thị trường kia có rất nhiều những giọng ca tài năng. Vì vậy, chuyện tranh giành "gà" của nhau chắc chắn không phải diễn ra trong gói ghém của một hay hai vụ, mà là rất nhiều. Có chăng, luật chuyển nhượng trong bóng đá rành mạch hơn showbiz và chịu sự quản lý của các cấp cao hơn. Đấy cũng là điều có thể làng showbiz chưa để tâm đến.

Vậy nên, Đàm Vĩnh Hưng giờ chỉ biết "dằn mặt" rồi "tố" Quang Lê chơi bẩn, chứ chẳng thể làm gì hơn.

Thiên Yết | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục