"Cuộc chiến" bản quyền truyền hình: VFF... mất trắng?

14:24 Thứ hai 09/01/2012

Chưa biết ai đúng ai sai trong cuộc chiến bản quyền truyền hình bóng đá Việt Nam, chỉ thấy rõ rằng trong vụ này, tiếng nói của VFF đã bị giảm xuống mức thấp nhất.

Dù là chiêu PR thượng thặng của VPF và AVG hay là "cuộc chiến" tranh giành bản quyền thực sự, trong vụ này, vai trò của VFF gần như vô tác dụng khi mà công văn của VFF gửi tới các BTC sân gần như chỉ là tờ giấy nháp. VTC vẫn ngang nhiên khai thác với lý do... đã được VPF cho phép và trên thực tế, VTC cũng chỉ cần có giấy phép của VPF là được trực tiếp vào sân Lạch Tray.

Người hâm mộ ủng hộ chuyện phá vỡ hợp đồng vì không tin vào VFF nữa

Về phía người hâm mộ, hầu như ai cũng quay lưng lại với VFF và ủng hộ VPF dù chưa biết VPF đúng hay sai. Thậm chí, VFF cũng làm Tổng cục TDTT "vạ lây" khi tuần trước công điện của Tổng cục TDTT gửi các sở TDTT, các giám sát về việc giữ nghiêm hợp đồng và bảo vệ quyền lợi của AVG đã không đủ tác dụng dẫn đến bị vô hiệu hóa.

Hiện tại, danh tiếng của VFF đã sụt giảm nghiêm trọng, bị chỉ trích vì cho rằng VFF làm cái gì cũng sai, cũng hỏng, cũng không mang lại hiệu quả hay nặng hơn là "tội" mờ ám, kiếm chác từ những bản hợp đồng...

Không những bị mất niềm tin, VFF còn không thể chỉ đạo được cấp dưới hay các bộ phận của mình mà trái lại, VFF còn bị VPF dẫn lối theo hướng khác. Chắc hẳn trước tình thế này, nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi, liệu VFF có còn là tổ chức xã hội duy nhất được Nhà nước trao quyền điều hành bóng đá?

VFF đang trở thành một tổ chức mất phương hướng, mất quyền điều hành, mất tư thể tự chủ, các bộ phận "nổi loạn" và chống lại thay vì trợ giúp cho VFF phát triển.

Có lẽ, VFF nên tổ chức đại hội bất thường để tháo gỡ khó khăn trước mắt?
Cát Đằng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục