Christie Jonatan – Thần đồng cầu lông của Indonesia

15:14 Thứ hai 24/03/2014

Tại buổi lễ chia tay huyền thoại cầu lông Taufik Hydayat vào năm ngoái, tay vợt sinh năm 1997 của Indonesia là Christie Jonatan đã được huyền thoại Taufik trao tặng 1 cây vợt, nhưng để minh chứng rằng Christie Jonatan sẽ chính là người tiếp bước anh trong tương lai

Đỉnh cao của Christie Jonatan là vô địch giải cầu lông Indonesia Challenge 2013 khi mới 16 tuổi, trong trận chung kết, người đã bị anh khuất phục chính là người đồng hương Alamsyah Yunus, hạng 27 thế giới

Hiện tại, Christie Jonatan đang giữ vị trí số 1 trẻ thế giới. Sau đây là cuộc trò chuyện giữa Christie Jonatan và Badzine

Badzine: Bạn vẫn còn 1 năm nữa để tham gia nhiều giải đấu trẻ thế giới, ngay cả sau khi tham dự 2 giải trẻ lớn nhất trong năm nay là giải Vô địch trẻ thế giới tại Malaysia và Olympics trẻ Youth Olympics Games 2014, vậy bạn phân bố thế nào để chinh phục cả những giải đấu thuộc hệ thống Challenge, Grand Prix?

Christie Jonatan: Đối với tôi, Vô địch trẻ thế giới 2014 và Youth Olympics Games 2014 là 2 giải đấu quan trọng nhất vào lúc này. Tôi chưa suy nghĩ hay đặt áp lực quá nhiều vào những giải đấu Grand Prix, Challenge vì tôi còn quá trẻ. Sắp tới, tôi sẽ tham dự giải Yonex Sunrise Ciputra Hà Nội 2014, đó sẽ là giải đấu chuẩn bị cho giải Vô địch trẻ thế giới tại Malaysia tháng sau

Badzine: Những tay vợt trẻ tài năng như Viktor Axelsen, Xue Song, Kento Momota hay Heo Kwang Hee đều chưa từng tham gia thế vận hội (quá trẻ so với 2010 và quá tuổi so với 2014), bạn có nghĩ đây là cơ hội tốt cho bạn không?

Christie Jonatan: Tất nhiên, đây là cơ hội rất tốt dành cho tôi, phải nói cách khác là tôi may mắn khi được sinh ra vào 1 thời điểm thích hợp (cười), tôi không có mục tiêu nào nhất định, tôi chỉ muốn cố gắng chơi tốt qua từng trận đấu thôi.

Thành thật mà nói, tại giải trẻ Vô địch U19 Châu Á vào tháng trước, khi tôi thất bại trước Lee Cheuk Yi của Hong Kong, tôi không hiểu tại sao nữa, tôi hoàn toàn không thể tập trung được trong set 2 và 3

Badzine: Taufik Hydayat đã giải nghệ, Simon Santoso và Sony Kuncoro đã không còn nằm trong top 10, Tommy Sugiarto thì vẫn còn trẻ, nhưng anh ấy hơn bạn tới 9 tuổi. Bạn có cảm thấy nhiều áp lực dành cho bạn khi là người tiên phong dẫn đắt thế hệ mới của cầu lông Indonesia ở nội dung đơn nam?

Christie Jonatan: Tôi nghĩ đó là động lực hơn là 1 áp lực, vì nếu là áp lực, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tôi, hơn nữa, tôi không phải chỉ có tối mới là người dẫn dắt thế hệ mới của cầu lông Indonesia ở nội dung đơn nam

Christie Jonatan được Taufik Hydayat tặng vợt trong ngày giải nghệ

Badzine: Taufik Hydayat đã tặng cho bạn 1 cây vợt trong buổi lễ chia tay làng cầu lông thế giới của anh ấy, nó có ý nghĩa như thế nào với bạn?

Christie Jonatan: Taufik Hydayat là 1 trong những tượng đài của làng cầu long thế giới, là hình mẫu mà nhiều tay vợt hướng tới, trong đó có tôi. Việc Taufik tặng vợt cho tôi ngay trong ngày chia tay của anh ấy có thể mang 1 ý nghĩa nào đó, tôi không biết ý nghĩa đó là gì, nhưng tôi biết chắc chắn rằng, nó là động lực cho tôi để tôi có thể làm được nhiều điều hơn, tôi hy vọng tương lai sẽ có thể vươn tới đẳng cấp của Taufik Hydayat, hoặc thậm chí hơn thế nữa. Tôi hy vọng rằng anh ấy không "trao vợt" nhầm người và tôi đang làm tất cả để chứng minh điều đó.

Badzine: Ai là nguồn cảm hứng cho bạn chơi cầu?

Christie Jonatan: Tôi ngưỡng mộ Taufik Hydayat và Lin Dan, Taufik Hydayat đơn giản là hình mẫu mà tôi hướng tới còn Lin Dan, tôi thích phong cách chơi của anh ấy, thực sự niềm vui của tôi là được xem Lin Dan chơi cầu, tôi đã học được rất nhiều kỹ thuật từ anh ấy.

Christie Jonatan rất ngưỡng mộ Taufik Hydayat và Lin Dan

Badzine: Bạn nghĩ rằng bạn đã đủ khả năng để đánh Super Series?

Christie Jonatan: Tôi hy vọng 1 năm nữa tôi sẽ có thể thi đấu tại các giải Super Series, tôi không muốn vội vàng đốt cháy giai đoạn, tôi và huấn luyện viên sẽ đi từng bước một để tiếp cận Super Series.

Badzine: Đâu là trận đấu khó quên của bạn cho đến thời điểm này?

Christie Jonatan: Đó là trận chung kết Indonesia Challenge 2013 với đàn anh Alamsyah Yunus vào năm ngoái, tôi không thể nào quên trận đấu đó, đó là trận đấu mà tôi đã thi đấu quá bùng nổ để giành chiến thắng ở tuổi 16. 1 giải đấu đáng nhớ nữa là giải Học Sinh Đông Nam Á được tổ chức ở Hà Nội vào năm ngoái, tôi tới đó sau khi thi đấu 1 giải đấu ở Úc và đã có được 2 HCV tại giải Học sinh Đông Nam Á, thành tích ngoài dự đoán của tôi vì tôi chưa có sự chuẩn bị gì cho giải đấu này, tôi chỉ biết chiến đấu hết mình mà thôi

Badzine: Bạn được các độc giả của Badzine bình chọn là tay vợt trẻ triển vọng nhất của cầu lông thế giới, bạn thấy điều này thế nào?

Christie Jonatan: Thực sự tôi đã bị shock khi nghe tin này, có rất nhiều những tên tuổi trẻ hàng đầu như Kento Momota, Soo Teck Zhi hay Heo Kwang Hee, họ hơn tôi rất nhiều về mặt thành tích, có lẽ khán giả ưu ái tôi vì tôi còn nhỏ tuổi (sinh năm 1997). Đây sẽ là động lực để tôi quyết tâm vô địch 1 danh hiệu Super Series trước tuổi 20, điều mà chưa có tay vợt trẻ nào làm được trong suốt 10 năm qua.

Badzine: Mục tiêu cá nhân của bạn là gì?

Christie Jonatan: Tìm lại quá khứ vinh quang của cầu lông Indonesia, vô địch thế vận hội, Toàn Anh, Thomas và Sudirman Cup, đó là những mục tiêu trong cả cuộc đời của tôi

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục