Cầu xin Man Utd để mình rời đi, 'báu vật' đã thực sự sáng suốt

06:00 Thứ ba 25/07/2023 | 1

TinTheThao.com.vnCó thể nói, rời khỏi Old Trafford là một quyết định hoàn toàn đúng đắn đối với tài năng người Anh.

 

Không nằm ngoài dự đoán, Manchester United đã và đang trải qua hàng loạt biến động về mặt nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Bên cạnh sự hiện diện của hai tân binh chất lượng, ở chiều hướng ngược lại, đã có hàng loạt cái tên bước qua cánh cửa rời khỏi Old Trafford.

Đáng chú ý, thay vì những ngôi sao trong đội một, phần lớn các cầu thủ đã chia tay Man Utd lại là những tài năng sáng giá của đội trẻ. Lần lượt Ethan Galbraith, Zidane Iqbal hay Ethan Laird đều đã có cho mình những bến đỗ mới. Và gần nhất, Charlie Savage - tiền vệ có hơn 15 năm gắn bó với Quỷ đỏ, cũng đã chính thức bước qua cánh cửa rời khỏi Old Trafford để chuyển đến Reading.

Official: Savage - Bóng Đá

 Savage đã chia tay Man Utd. 

"Thật tuyệt vời. Ngay khi tôi biết về điều đó (sự quan tâm từ Reading), tôi đã nóng lòng muốn đến sân tập và quan sát nơi này. Mọi thứ rất ấn tượng, thế nên thật tuyệt vời khi có mặt tại đây.", Savage trao đổi với trang web chính thức của Reading.

"Tôi nghĩ, đã luôn có những cuộc thảo luận đằng sau hậu trường, đặc biệt là trong mùa giải vừa qua. Tôi có mối quan hệ thân thiết với Mark Bowen [Trưởng bộ phận điều hành bóng đá của Reading], và ông ấy đóng một vai trò quan trọng khiến tôi quyết định gia nhập đội bóng."

"Tôi nghĩ, kế hoạch đã được thực hiện vào khoảng tuần trước và ngay khi nó được triển khai, tôi đã cầu xin Man United cho mình được đàm phán với Reading. Tôi rất biết ơn khi họ đã chấp nhận yêu cầu đó."

Official: Savage - Bóng Đá

 Savage hạ quyết tâm rời khỏi Old Trafford. 

Với những chia sẻ kể trên, dễ dàng nhận thấy Savage đã xem sự quan tâm đến từ Reading là một cơ hội thực sự quan trọng để anh thực hiện một bước tiến mới trong sự nghiệp. Ở tuổi 20, dễ hiểu khi Savage không còn muốn tiếp tục gắn bó với đội trẻ của Man Utd. Và có thể nói, tài năng người Anh đã có một quyết định đúng đắn khi 'cầu xin' Quỷ đỏ để mình được rời khỏi Old Trafford.

Thực chất, Savage đã ra mắt đội một của Man Utd từ năm 2019, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy HLV Erik Ten Hag sẽ trọng dụng anh trong tương lai. Thay vào đó, tiền vệ đang được chiến lược gia người Hà Lan cân nhắc đôn lên đội một là Kobbie Mainoo, người đã được đá chính trong trận thắng Arsenal mới đây. Về phần Savage, anh thậm chí còn không được tham gia chuyến du đấu tại Mỹ cùng Man Utd.

4 'sao mai' có thể giúp Man Utd tiết kiệm hàng triệu bảng - Bóng Đá

 Savage có lý do để rời đi.

Hiển nhiên, Savage vẫn có thể trụ lại Old Trafford và tiếp tục trải qua một mùa giải theo dạng cho mượn. Nhưng trong bối cảnh Hannibal Mejbri và Amad Diallo - hai cầu thủ đã gây ấn tượng mạnh mẽ tại Birmingham City và Sunderland mùa trước, đều không được Ten Hag đảm bảo một vị trí trong đội một, thì rõ ràng là chẳng có lý do gì để Savage hy vọng về một tương lai tươi sáng ở Old Trafford. 

Thay vào đó, chuyển đến Reading là một quyết định hoàn toàn hợp lý dành cho Savage, bởi họ sẽ giúp anh có cơ hội ra sân thường xuyên ở môi trường chuyên nghiệp và phát triển thành một cầu thủ hàng đầu. Có lẽ, việc Ten Hag để Savage đeo băng thủ quân ở trận gặp Leeds chính là món quà chia tay dành cho tiền vệ này, thế nên anh cũng chẳng còn lý do gì để nuối tiếc về Man Utd. 

Huỳnh Phong | 05:30 25/07/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục