Cầu thủ Ninh Bình chấn thương đầu vẫn chiến đấu vì Siêu Cup

09:43 Chủ nhật 05/01/2014

Phải thi đấu trong tình trạng băng bó ở đầu nhưng tân binh Patiyo vẫn chơi máu lửa, góp công không nhỏ giúp V.Ninh Bình đánh bại Hà Nội T&T 7-6 để giành Siêu Cup.

Timothy chuyển qua đầu quân cho HAGL, Moussa bị đứt dây chằng đầu gối phải xa sân cỏ 6 tháng, V.Ninh Bình đành trông chờ vào tiền đạo tân binh Patiyo.
Tiền đạo người Congo đá rườm rà, không hiệu quả, tuy nhiên anh luôn chơi rất máu lửa. Do quá nhiệt nên khi trận Siêu Cup giữa V.Ninh Bình và Hà Nội T&T mới trôi qua được hơn chục phút, Patiyo đã có pha va chạm mạnh với hậu vệ đối phương, dính chấn thương không hề nhẹ.
Chân sút người Congo bị choáng nặng.
Tiền đạo khoác áo số 30 của đội chủ nhà bị chấn thương ở phần đầu, máu chảy khá nhiều.
Chấn thương của Patiyo không nhẹ nhưng anh phải gồng mình thi đấu vì V.Ninh Bình chẳng còn tiền đạo nào thực sự đáng kể.
Vừa chăm sóc vết thương, cầu thủ người Congo vừa theo dõi đồng đội thi đấu. Đúng lúc này V.Ninh Bình có được bàn mở tỷ số nhờ công Mạnh Dũng (phút 23).
Phải đeo băng nhưng Patiyo vẫn chiến đấu máu lửa, tả xung hữu đột.
Anh còn thực hiện thành công một quả penalty để giúp V.Ninh Bình giành chiến thắng chung cuộc 7-6, đoạt Siêu Cup Việt Nam.
Mới đến Việt Nam chưa lâu, Patiyo đã có được danh hiệu.
Lâm Thỏa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục