Berlusconi: Một gánh xiếc truyền thông ngu xuẩn

00:59 Thứ bảy 09/02/2013

Paolo Berlusconi đã lên tiếng chỉ trích báo chí đã cố tình phóng đại phát biểu của ông đối với Mario Balotelli.

Paolo Berlusconi, em trai của chủ tịch AC Milan Silvio Berlusconi, vừa qua đã bị báo chí "dập" tơi tả vì có những lời nói phân biệt chủng tộc đối với Balotelli, khi gọi tiền đạo này là "little black boy" (tạm dịch: Thằng nhóc da đen).

Tấm ảnh của Paolo và Balotelli được đăng tải trên trang web của Milan.

Tuy nhiên trong một dịp mới đây, không những đăng tải bức ảnh chụp chung khá thân thiết với Balotelli một ngày sau khi sự việc này nổ ra, ông Paolo cũng không quên chỉ trích truyền thông đã cố tính làm xấu hình ảnh của mình.

"Tôi đã nói chuyện với Balotelli, mà thật ra điều này cũng là chẳng cần thiết, vì cậu ấy vốn là một người rất thông mình và hiểu chuyện."

"Cậu ấy hiểu rõ tôi muốn nói gì. Những từ ngữ của tôi đã bị biến thành một trò đùa ngu xuẩn bởi một gánh xiếc truyền thông ngu xuẩn. Hãy kết thúc mọi chuyện ở đây, Mario nói với tôi rằng chẳng cần phải nói thêm điều gì nữa."
Xú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục