Thế giới “huyền bí” của Jose Mourinho (Kỳ 24): Hòa bình tạm bợ

00:43 Thứ sáu 29/08/2014

Một ngày nọ trong mùa bóng 2010/11, Real đến ngụ tại một khách sạn trước một trận đấu sân khách thì một nhóm CĐV gửi tặng Iker Casillas một tấm hình.

Jose Mourinho từng suy sụp khi Man United chọn David Moyes thay vì chọn ông làm người kế vị Sir Alex Ferguson. Ông từng chửi các cầu thủ Real là "bọn con hoang" vì dám tuồn thông tin trận đấu ra cho báo giới. Ông từng cô lập Iker Casillas vì anh dám làm lành với các cầu thủ Barcelona dù việc ấy lấy tư cách là thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha. Còn bao nhiêu điều bạn chưa biết về "người đặc biệt" nữa?.

Từ 14/5, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc những thông tin quý báu từ cuốn sách về Người đặc biệt để hiểu rõ hơn về những góc khuất trong sự nghiệp và cuộc đời của HLV kiệt xuất này. Cuốn sách được viết bởi nhà báo Diego Torres, cây bút quen thuộc của tờ nhật báo El Pais và là người có những mối quan hệ vô cùng mật thiệt với các thành viên của Real Madrid, từ Ban lãnh đạo cho đến cầu thủ.

Trong tấm hình ấy, Casillas đang giương cao chiếc Cúp vàng thế giới tại Johannesburg. Một người đồng đội nhìn tấm hình ấy với tất cả sự ngưỡng mộ:

- Oai quá.

- 6 ký rưỡi đấy. Chiếc cúp ấy nặng 6 ký rưỡi.

Nhiều người tin là chiếc cúp vàng do Silvio Gazzaniga thiết kế nặng đến 8 kg, nhưng theo Casillas thì nó chỉ nặng tối đa là 6,5 kg mà thôi. Khi Casillas hồi tưởng lại những gì diễn ra trên đất Nam Phi, các đồng đội thấy rõ sự hứng thú trên gương mặt người thủ quân.

Nếu có 2 điều gì đó mà Iker tự hào nhất thì đấy chính là khoảnh khắc anh đứng trên bục nhận Cúp của World Cup 2010 và Euro 2008. Được đại diện cho một trong những đội tuyển vĩ đại nhất qua mọi thời đại khiến Iker cảm thấy hạnh phúc vô bờ.

Casillas cũng dành cho những người đồng đội đã cùng mình sát cánh trong những thành công rực rỡ ấy một tình cảm đặc biệt. Đặc biệt trong số đó là Xavi, người đồng đội thân thiết từ thuở cả 2 còn ở "tuổi teen".

Casillas không có tên trong danh sách đăng ký của Real dự trận đấu vào cuối mùa bóng với Almeria hôm 21-5-2011. Mourinho đã quyết định cho Casillas có một ngày nghỉ. Casillas thậm chí còn được phép không góp mặt trong phòng thay quần áo ngày diễn ra trận đấu. Kết thúc hiệp 1 Real dẫn trước 3-0, và Mourinho đã nói với họ những lời sau trong giờ nghỉ:

- Hãy rõ ràng với nhau nhé. Các anh là những người đầu tiên được biết vì tôi sẽ nói sự thật. Chúng ta đã đánh mất chức vô địch La Liga bởi nhóm titulares (cầu thủ chính thức).

Ông từng bỏ phiếu cho Casillas trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2010

Cả 1 năm qua là 1 năm tồi tệ, vì titulares đã buông súng đầu hàng. Nhưng tôi cam đoan năm sau sẽ khác vì chúng ta sẽ vô địch cùng với những tân binh

Phòng thay quần áo đột nhiên căng thẳng. Các cầu thủ tin là chính sự vắng mặt của Casillas đã khiến Mourinho mạnh dạn hơn để nói ra điều này.

Nghe những lời HLV nói, Sergio Ramos tức giận ghim ánh nhìn vào thẳng Mourinho, Albiol rụt vai rồi thở ra trong khi Ronaldo nện giày xuống sàn nhà, nhưng không một ai phản bác lại.

Các cầu thủ dồn sự bức xúc của mình vào đối thủ. Tỷ số cuối cùng là 8-1 trước một đội thủ đã xuống hạng. Như vậy Real đã kết thúc mùa bóng 2010-11 với duy nhất một danh hiệu là chiếc Cúp Nhà vua trong khi Barca vô địch La Liga và Champions League.

Đấy là một thành tích quá khiêm tốn, nhưng vẫn được Ban lãnh đạo đánh giá là thành công. Trước trận đấu chót của mùa bóng, Aitor Karanka và Casillas khi được hỏi về tổng kết mùa bóng đều đã trả lời theo catalogue:

"Tôi cho mùa bóng này 8/10 điểm".

Nếu có một cầu thủ nào xứng đáng được 8/10 điểm thì người ấy chỉ có thể là Casillas. Nhưng Casillas là dạng cầu thủ không thích nói về chính bản thân mình.

Không hề chứng tỏ bản thân, đấy cũng có thể xem là một điểm yếu của Casillas bởi anh là người giữ băng thủ quân. Càng trở nên nổi tiếng, Casillas lại càng cảm thấy không thoải mái bởi những nhiệm vụ cộng đồng mà mình phải tham gia.

Casillas thích mình được đối xử như cậu bé ngày nào ở Mostoles, được chan hòa cùng những người hàng xóm tại Navalacruz, ngôi làng của ông bà. Chỉ đến khi nào trở về ngôi làng nhỏ này, anh mới thật sự cảm thấy thoải mái nhất.

Casillas không có tham vọng tranh giành quyền lực, hoặc sai khiến người khác phải suy nghĩ theo cách của mình. Casillas là người chủ động hạn chế tối đa những tranh luận. Người ta gọi anh là một "Cachazudo": điềm tĩnh, thản nhiên, hòa bình.

Mùa hè 2011, Casillas mừng sinh nhật lần thứ 30. Anh ra mắt đội một Real lần đầu tiên vào năm 1999, chơi nổi bật trong chức vô địch Champions League 2000, dù khi ấy hãy còn là một cầu thủ trẻ. Bước vào tuổi 30, Casillas có thâm niên và kinh nghiệm hơn tất cả các đồng đội của mình.

Casillas đã nhận ra Mourinho là người đam mê quyền lực, không thể thỏa hiệp, nhưng anh cũng không muốn tranh biện. Suy nghĩ của Casillas rất đơn giản: nếu Mourinho có thể giúp Real thành công, dù là theo cách nào, thì anh cũng sẽ ủng hộ, như đã từng ủng hộ những HLV trước đó.

Mourinho không hề xem Casillas là đối thủ trong năm đầu tiên. Ông đã bỏ phiếu cho Casillas trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2010. HLV thủ môn của Real. Silvino Louro, nói rất nhiều lần là trong đời mình, ông chưa từng thấy pha cứu thua nào huyền diệu như của Casillas với Iniesta trong trận tranh Cúp Nhà vua tại Mestalla.

Tiền vệ của Barca tung cú sút có lực lẫn độ xoáy hoàn hảo vào góc, nhưng Casillas vẫn kịp phản xạ để cứu thua. Mourinho rất hâm mộ pha bóng ấy, ông cũng nghĩ là mình có thể chung sống hoàn hảo với người thủ môn khiêm tốn này. Nhưng mọi thứ dần vuột ra khỏi tầm kiểm soát của Mourinho trong năm thứ 2.

* Sau khi Mourinho “triệt hạ” được Valdano, ông đã có được sự tự do tuyệt đối trong phát ngôn và quản lý nhân sự ở Real. “Người đặc biệt” xử sự tiếp theo như thế nào với cầu thủ Real? Mời các bạn đón đọc “Thế giới “huyền bí” của Mourinho (kỳ 25)”
Lan Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục