Không đề với tình yêu

15:28 Thứ bảy 07/07/2012

“Endless summer” đã ngừng vang trên những con đường Ba Lan tràn nắng, đã thôi vọng lên từ muôn ngả ngõ xóm Ukraina, đã không còn cất lên từ khắp nẻo gần xa và đã không còn vọng ra từ các màn hình tivi trên khắp hành tinh nữa… Mùa hè rộn ràng đã qua, trái bóng Tango đã không còn chờ tiếng còi thân thương để lăn trên sân cỏ, những khán đài rồi sẽ là niềm nhớ, cái hiu quạnh kia sẽ còn lưu luyến mãi dư âm của những ầm ào EURO.

Khép lại một tháng bóng đá quên đi thời gian và quên mất không gian, người ta bỗng ngỡ ngàng nhận ra rằng, “summer” không là “endless”, mùa hè không thể là bất tận dù nó có nhiều kỉ niệm đến bao nhiêu… Nhưng rồi người ta cũng nhận ra, mọi vang âm sẽ trở lại… Bởi mùa hè nào rồi cũng sẽ qua, nhưng tình yêu là bất tận trong lòng những ai đã trót yêu một cái gì đó…

“Sẽ không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu”… mỗi mùa EURO chỉ bên ta một tháng ngắn ngủi, nó chưa đủ lâu để xây lên một tình yêu vĩnh cửu trong lòng ta, nhưng trải qua muôn ngàn phong ba, sẽ có những giây phút tình yêu lưu lại trong tim ta mãi mãi.

Đã trót yêu một sắc thiên thanh nên cả bầu trời Ba Lan hay Ukraina, ta dường như chỉ thấy có một chân trời ấy. Kiev, Warsaw, Kharkiv, Poznan hay Donetsk… Đâu đâu cũng thấy bóng dáng của tình yêu. Một cái nhìn thân thương rất Ý, vẻ cổ điển Đông Âu của ai đó không phải Azzurri nhưng đã từng làm rạo rực trái tim Milan, cái ngỗ nghịch chẳng giống ai của một chàng trai Italia mang gốc gác châu Phi nhưng lại khiến ta nhớ, ta thương chỉ vì có cái gì rất cô đơn và đáng thương còn vấn vương trong ánh mắt… Bao nhiêu con người là bấy nhiêu những khoảnh khắc tình yêu được gieo lên. Bao nhiêu trận đấu là bấy nhiêu nỗi niềm được lưu giữ lại. Một chút phiêu lãng trong đường bóng Pirlo, một chút say mê bỗng quên đi hiện tại chỉ vì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, con người ấy đã lạnh lùng và mạo hiểm thực hiện một quả panenka, để rồi chợt nhận ra, đã trót yêu thì phải biết chấp nhận để trái tim luôn ở những cung đàn căng nhất…

Italia bại trận trước Tây Ban Nha ở trận chung kết EURO. Ảnh: Internet.

Có lúc đã từng mơ… cho đến trận cuối cùng, bị Tây Ban Nha đánh thức bằng thất bại 4-0 vẫn không chịu tỉnh.

Có lúc đã từng tin… cho đến trận chung kết, mộng lớn vỡ tan tành vẫn không chịu thoát khỏi giấc mơ về một chiến thắng thần thánh cho Azzurri…

Những ngày tháng 6 đã trôi qua nhanh, nhưng từng giây từng phút của tháng 6 EURO sẽ không thể trôi qua được. Như dòng sông không bao giờ ngừng chảy, sẽ có những khoảnh khắc chẳng bao giờ có thể lãng quên. Tiếp tục gieo mơ vì tình yêu đôi khi là mù quáng… mù quáng nhưng lại chẳng đáng giận vì nó vốn là “tình yêu”… Bản anh hùng ca đã trở nên dang dở trước TBN, nhưng chính sự dở dang của vinh quang lại đem đến một sự trọn vẹn về cảm xúc. Vô địch thì ai cũng khao khát nhưng ngay cả khi không có vị trí cao nhất trong tay, ta vẫn yêu, vẫn sướng vui hay đau khổ cùng màu áo ấy, đó hẳn là một tình yêu chứ không còn là niềm ngưỡng mộ nhất thời nữa rồi. Và ta nhận ra trong lòng ta, đã có một bước trưởng thành, đã có một tình yêu đang vụt lớn…

Yêu và ta đã yêu… vì đã yêu nên sẵn sàng chấp nhận và chờ đợi một lời yêu từ Azzurri trong những kì EURO sau nữa. Vì đã yêu nên sẽ giống như người tình chung thủy, luôn giữ tấm lòng nguyên vẹn nỗi yêu đương để chờ đợi Azzurri trở lại dù có thể sẽ chẳng có một lời hứa nào về mặt thời gian. Ừ thì cũng có sao khi ta đã chờ đợi quá lâu rồi… 6 năm cho một chức vô địch để rồi cuối cùng ngã ngựa dù chỉ còn cách ánh hào quang một bước chân. Đã chờ đợi được như thế thì hà tất chi, có đợi thêm thì cũng có xá gì… Mùa hè đã kết thúc rồi, nhưng tình yêu và hi vọng vẫn là bất tận nơi mỗi con tim yêu…

(Bạn đọc: Kỳ Phong)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục