Mundo Deportivo là nơi khởi nguồn và khai thác câu chuyện đầy drama này. Đầu tiên họ cho biết Neymar cảm thấy cô đơn ở PSG khi Kylian Mbappe đang dần lấn lướt anh. Cuộc sống ở Pháp cũng khiến “Tiểu Pele” cảm thấy nhàm chán và anh nhiều lần thể hiện ý định muốn trở lại Barcelona với những người đồng đội cũ tại Catalunya.
Thậm chí có thông tin cho rằng chủ tịch Josep Bartomeu đang dò hỏi ý kiến các cầu thủ và BLĐ về việc chiêu mộ lại tiền đạo người Brazil. 2/3 thành viên đồng ý và Blaugrana sẵn sàng soạn 222 triệu euro để đàm phán với PSG. Viễn tưởng Neymar trở lại sát cánh cùng Messi, Suarez hay Coutinho khiến NHM Barca hết sức vui mừng.
Tuy nhiên Barcelona là một đội bóng có bề dày lịch sử, không phải là một cái chợ
Ngược thời gian quay lại mùa Hè 2018, thời điểm mà Neymar chính thức gia nhập Gã nhà giàu nước Pháp. Trước khi ra đi, động thái của “Tiểu Pele” là như thế nào? Messi, Suarez, Pique đồng thời lên tiếng ngăn cản nhưng chỉ nhận được cái im lặng từ phía tiền đạo người Brazil. Trên sân tập, Neymar công khai ‘bật’ HLV Valverde, và kết thúc bằng những tình huống ‘thượng cẳng chân, hạ cẳng tay’ với Nelson Semedo khi đó mới là tân binh của đội bóng.
Tôn chỉ của Barcelona là không một cầu thủ nào lớn hơn CLB. Ngay cả Lionel Messi, ngôi sao số một của Gã khổng lồ xứ Catalunya cũng phải thừa nhận anh chỉ là một phần của đội bóng và Barca vẫn vĩ đại nếu không có anh. Blaugrana là một trong những CLB có truyền thống và bề dày lịch sử lâu đời nhất của thế giới. Chính vì thế dù có Neymar hay không, Barca vẫn là một đội bóng vĩ đại. Camp Nou không phải là nơi tiền đạo người Brazil muốn đến là đến, muốn đi là đi.
Khả năng đội bóng xứ Catalunya chiêu mộ lại tiền đạo người Brazil là không cao. Thứ nhất mức phí chuyển nhượng Neymar là quá lớn trong khi Barca đã mất không ít vào việc đưa về những cái tên thay thế kể từ khi “Tiểu Pele” ra đi. Thứ hai là lòng tự tôn của CLB. Barca chẳng việc gì phải phá vỡ sự truyền thống, sự uy nghiêm của mình chỉ vì một cầu thủ “phách lối” như Neymar. Cho dù những tin tức cho rằng cầu thủ 26 tuổi này đã rơi nước mắt muốn trở về là sự thật, chẳng ai biết được Neymar đang âm mưu những gì.