Xuân Trường, Công Phượng sút hỏng pen, U21 HAGL mất vé vào chung kết

20:43 Thứ bảy 24/12/2016

Bất phân thắng bại sau 90 phút thi đấu chính thức, trên chấm luân lưu định mệnh U21 HAGL chấp nhận thua U21 Yokohama với tỉ số 2-3.

Với hai chiến thắng liên tiếp trước U21 Việt Nam và U21 Myanmar ở vòng bảng, các cầu thủ U21 Yokohama đã nhập cuộc đầy tự tin ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những cái tên khá nổi bật bên phía đại diện bóng đá trẻ Nhật Bản như Yukeieda (7), RyutaKanazawa (17) và Kosukesaito (10) thi đấu đầy ấn tượng và liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió về phía thủ môn Văn Trường – U21 HAGL.

IMG_6774

Thi đấu trên chân đối thủ nhưng U21 HAGL vẫn trở thành cựu vương khi thua U21 Yokohama 2-3 trên chấm 11m. Ảnh: Đình Viên.

Phút 8, từ pha chọc khe thông minh của đồng đội, Yukeieda thoát xuống đối mặt với thủ môn U21 HAGL, tuy nhiên hàng thủ đội bóng áo trắng đã phá bẫy việt vị thành công. Không hề choáng váng sau những miếng đánh phủ đầu của U21 Yokohama, các học trò HLV Graechen thi đấu khá ổn định, cự ly đội hình rất tốt giúp U21 HAGL không thua kém đối thủ.

Trong trận đấu hôm nay, thầy Giôm bố trí những gương mặt tốt nhất, Xuân Trường – Thanh Hậu chơi ở giữa sân, Văn Thanh – Hồng Duy chơi hai cánh, Công Phượng và Văn Toàn đá cao nhất. Trong 45 phút hiệp 1, Hồng Duy, Văn Toàn và Công Phượng là những cầu thủ chơi nổi bật nhất. Không ít lần Hồng Duy tang tốc cánh trái gây khó khăn U21 Yokohama. Vẫn như thường lệ Văn Toàn chơi máu lửa, phút 22, từ pha cướp bóng trong chân hậu vệ U21 Yokohama, Toàn tung cú dứt điểm quyết đoán nhưng bóng đi không chính xác.

IMG_6852

 Công Phượng - Xuân Trường và Văn Sơn không thành công trên chấm luân lưu 11m. Ảnh: Đình Viên.

Bên cạnh Văn Toàn và Hồng Duy, hôm nay Công Phượng khá mạnh dạn, tiền đạo số 10 U21 HAGL có đến 4 lần đột nhập vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, chỉ duy nhất có 1 lần dứt điểm nhưng Công Phượng vẫn không thành công. Lối chơi đôi công của cả U21 HAGL và U21 Yokohama tạo ra khiến khán giả có mặt trên sân Thống Nhất cực kỳ hào hứng. Điều tiếc nuối nhất là bàn thắng vẫn chưa đến với cả hai.

Bước sang hiệp hai U21 HAGL vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát như trong 45 phút hiệp 1. Chính sự tự tin đã mang lại rất nhiều cơ hội cho U21 HAGL trong 45 phút hiệp hai. Đầu tiên phải kể đến đợt phát động tấn công, Xuân Trường chuyền bóng cho Công Phượng, chạm bóng hai nhịp Phượng mở bóng cho Hồng Duy, cầu thủ người Bình Phước đâm thẳng bóng vào vòng 16m50, qua ba cái bóng áo xanh, tiếc rằng thủ môn U21 Yokohama khép góc cực nhanh khiến cú dứt điểm Hồng Duy chưa thể khai thông thế bế tắc trận đấu.

Chỉ ít phút sau tình huống tấn công đẹp mắt của Hồng Duy, đến lượt Văn Toàn có pha solo cực kỳ ấn tượng nhưng cú dứt điểm cầu thủ mang áo số 9 U21 HAGL bóng đi chệch cột. Liên tiếp tạo ra các cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội khách U21 Yokohama, nhưng các cầu thủ áo trắng vẫn không một lần thành công. Bất phân thắng bại sau 90 phút thi đấu hai hiệp chính, U21 HAGL và U21 Yokohama bước vào loạt đấu sung cân não. Trên chấm 11, liên tiếp Xuân Trường, Văn Sơn, Công Phượng sút hỏng pen, thất bại 2-3 U21 HAGL chính thức trở thành cựu vương.

ĐỘI HÌNH RA SÂN:

U.21 HAGL: Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Văn Thanh, Đăng Tuấn, Hồng Duy, Xuân Trường, Thanh Hậu, A Hoàng, Văn Toàn, Công Phượng

U.21 Yokohama: Akaoka, Jitomi, Ainoue, Shryuito, Ejima, Yukueda, Shoya Ochiak, Kesaito, Keitaishi, Kanazawa, Kamiyama

Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 20:00 24/12/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục