Viết cho Argentina thân yêu, các fan và tôi

13:26 Thứ hai 04/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - World Cup 2014 kết thúc cũng đã lâu, đủ để làm cho những niềm vui chiến thắng của các fan Đức dần đi vào quên lãng, đủ cho những nỗi đau của các fan Argentina thôi không còn thổn thức, đủ cho các bài báo thôi không còn hùa theo tung hô một chiến thắng có hệ thống khoa học của người Đức, hay cho thất bại của sự mù quáng theo đuổi chủ nghĩa cá nhân mà Messi là một sự kỳ vọng lớn lao, mang nặng trọng trách của cả một dân tộc sôi sục cuồng vọng trong 28 năm qua. Tất cả rồi cũng sẽ cuốn theo nhịp công việc và cuộc sống hàng ngày. Với Argentina, tất cả vẫn còn là những tín

Dù vậy, cứ mỗi khi xem lại những đoạn highlights về Argentina, về Messi, về Di Maria... những cảm xúc tiếc nuối lại dâng lên mạnh mẽ như những dòng nước lũ đã cuốn trôi đi tất cả những con thuyền kỳ vọng, nhấn chìm những ước mơ xuống tận cùng đáy của sự tuyệt vọng. Cứ bao kỳ WorldCup đã đến và qua đi trong những đau đớn của cảm xúc, và sự cay nghiệt của số phận như một lời nguyền không bao giờ giải thoát. Cho đến khi nào đây, Argentina mới vượt qua được hình ảnh của một Diego Maradona thần thánh vĩ đại, đã làm cho những con tim đến bây giờ vẫn còn nóng hổi những nhịp đập 1986 hay những dòng nước mắt của nỗi buồn nhưng đầy sự thương cảm trong các kỳ WorldCup 1990, 1994...

ĐT Argentina gục ngã trước "cỗ xe tăng" Đức ở trận chung kết World Cup 2014 tại Brazil vừa qua. Ảnh: Internet

WorldCup 2014 mang đến niềm tin lớn lao và cả những dấu hiệu lạc quan. Tất cả đã đến và luôn tạo ra những dấu hiệu trong tôi về một kỳ WorlCup toàn bích của Argentina, những dấu nhấn dù nhỏ nhoi cũng đủ để làm cho niềm tin của tôi vững mạnh và rất thật sự khó khăn phải thay đổi những dấu hiệu đó. Chiếc áo Argentina năm 2008 mà Messi cùng với Aguero và các đồng đội đã tàm nên một chiến thắng ở Olympic Bắc Kinh dù đã cũ và sờn rách vẫn trung thành theo cùng tôi trong tất cả mọi trận đấu với niềm tin 2008 đó sẽ được Messi nâng tầm cao hơn. Mọi điều đã đến và đến một cách quá khó khăn nhưng không ngăn được một Argentina tầm thường từ đầu giải đã đi đến được trận Chung kết sau 24 năm và rồi cũng chính những người Đức đã kết liễu giấc mơ đó theo cách không thể bi kịch hơn, hơn hết thảy tất cả những vở bi kịch hùng tráng nhất mà đêm 12/6 sân khấu Maracana đã trình diễn với tất cả những cung bậc cao trào, tiếc nuối và vỡ vụn tan thành từng mảnh khắc khoải đớn đau... Tất cả đã không còn gì nữa, tôi lại xa lánh tất cả, tôi lặng lẽ và lầm lũi với nỗi đau ngày càng chồng chất chưa được tiêu tán như đã từng sau mỗi kỳ WorldCup…

Và rồi, tất cả đã tung lên trời những mỹ từ ca ngợi về tính khoa học trong chiến lược tính toán lâu dài của người Đức và đè nén Argentina, Messi trong một trận đấu của dân tộc với những trang báo và ngòi bút đầy mạnh mẽ không một chút cảm xúc tình người, với những dòng bia đã tuôn trào những hân hoan trơ trọi cảm xúc Nhưng chẳng ai nhìn thấy được điều gì cả, cuộc sống là vậy, chiến thắng là lẽ phải, kẻ chiến thắng có đủ tất cả, kẻ thua cuộc phải cúi mặt trước sự bôi nhục và cả sự hả hê mơn trớn...

Nhưng hình hài Argentina đã lớn mạnh hơn trong bùn lầy của sự chỉ trích vô lối đó, một Argentina luôn đầy rẫy những hoài nghi chiến thắng đã từng bước đứng dậy trong từng mỗi trận đấu và đã làm cho những con tim của người Đức đã phải luôn sống trong sợ hãi, lo âu trong gần 120 phút. Công bằng mà nói thì trong trận đấu đó người Đức cũng chẳng chơi hay hơn gì Argentina, chẳng thể hiện được sự nổi trội nào, họ chỉ có đúng 1 nhát kiếm của thần may mắn ban tặng ở phút cuối. Và thế là WorldCup 2014 đã kết thúc.

Nhưng hãy chờ xem, hãy chờ xem Copa America 2015 và cả WorldCup 2018. Một Argentina mạnh mẽ hơn từ ngày 12/6/2014 định mệnh đó sẽ dập tan những hoài nghi và mang đến những cảm xúc thăng hoa nhất đủ khỏa đi những nỗi mong chờ, những đau đớn, những đè nén và cả những giọt nước mắt của người dân Argentina, của tất cả các fan Argentina và cả chính tôi.

(Bạn đọc: Lê Kim Hải)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục