VĐV Olympic hóa động vật bằng nghệ thuật vẽ tranh cơ thể

14:59 Thứ bảy 06/08/2016

Các VĐV nước Anh cùng nghệ sĩ body painting và nhiếp ảnh gia đã phối hợp thực hiện bộ ảnh tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã ở Amazon.

Nghệ sĩ body painting Emma Fay (ngồi phía sau) và nhiếp ảnh gia Andy Hooper phối hợp cùng với các vận động viên Anh quốc tham dự Thế vận hội mùa Hè 2016 ở nhiều bộ môn thi đấu khác nhau thực hiện bộ ảnh kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã. Ảnh: Internet.
Trong ảnh, Emma Fay đang thực hiện tác phẩm nghệ thuật trên cơ thể nữ VĐV bắn súng Amber Hill. Ảnh: Internet.
Đây là tác phẩm sau khi hoàn thành. Amber Hill hóa thân thành chú chim tu-căng có chiếc mỏ dài. Ảnh: Internet.
Nam vận động viên đua thuyền Moe Sbihi, 28 tuổi và đồng đội Pam Relph, 26 tuổi tựa vào nhau để các nghệ sĩ body painting vẽ lên chú cá sấu. Ảnh: Internet.
VĐV nhảy cao Robbie Grabarz bị chấn thương đầu gối rất nặng vào năm 2014. Sau khi phẫu thuật thành công, anh tiếp tục trở thành gương mặt đại diện cho nước Anh để thi đấu tại Olympic 2016. Ảnh: Internet.
Vẽ lên mình một chú ếch, Robbie như muốn thành tích của mình ngày càng nâng cao hơn nữa. Ảnh: Internet.
VĐV Josef Craig, 19 tuổi, tham dự Olympic ở nội dung 400 mét tự do. Ảnh: Internet.
Chính vì thế, anh chọn vẽ một chú cá lên người. Ảnh: Internet.
Vận động viên môn thể dục dụng cụ Max Whitlock (23 tuổi) hóa thân thành chú khỉ vàng. Ảnh: Internet.
Môn thể thao của Max cũng phải leo trèo, nhào lộn, đu bám... giống hoạt động của những chú khỉ. Ảnh: Internet.
Vận động viên Jade Jones (Taekwondo) biến hóa thành chú rắn màu xanh. Ảnh: Internet.
Anh Dũng | 13:12 06/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục