U19 Việt Nam đặt mục tiêu thắng trận khai mạc

10:00 Thứ hai 06/01/2014

Tấn công ngay từ đầu và áp đặt lối chơi trước đối thủ để chiến thắng là mục tiêu mà U19 Việt Nam muốn thực hiện trong trận gặp AS Roma hôm nay.

Đừng hỏi tôi về việc U19 Việt Nam sẽ đá như thế nào trong ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ có một mục tiêu, đó là ra sân và nghĩ đến chiến thắng. U19 đã có bảy năm tập luyện cùng nhau và gần một tháng để chuẩn bị. Có thể nói, vào lúc này, U19 Việt Nam đã sẵn sàng khi 'pin' đã đầy”, HLV trưởng Graechen Guillaume của U19 nói.

Hai HLV Graechen và Alberto de Rossi gặp gỡ trước trận đấu. Ảnh: Đức Đồng.

Lúc 18h chiều nay (6/1), U19 Việt Nam sẽ tiếp U19 AS Roma trong trận khai mạc giải bóng đá U19 quốc tế - NutiFood cup. Là giải đấu giao hữu nhưng người hâm mộ lại đặt rất nhiều kỳ vọng vào U19 Việt Nam khi họ đã có những màn trình diễn xuất sắc trong năm 2013. Trước khi bước vào giải đấu này, HLV người Pháp luôn dặn dò các cầu thủ rất kỹ: “Các bạn nên nhớ rằng, đây là lần đầu tiên chúng ta thi đấu trên sân nhà dưới sự theo dõi của hàng vạn khán giả. Tôi không muốn các bạn đá xấu hay cay cú ăn thua mà phải chơi đẹp, đá cống hiến cho khán giả”.

Về kỹ thuật và lối chơi, U19 Việt Nam sẽ không thua thiệt đối thủ. Tuy nhiên, vấn đề thể hình vẫn là bài toán nan giải mà HLV Graechen Guillaume phải đi tìm đáp án. “Thấp bé là vấn đề muôn thuở của cầu thủ Việt Nam. Để hạn chế sự thua thiệt này trước đối thủ, chỉ còn cách chúng tôi sẽ tránh các tình huống bóng chết như đá phạt, phạt góc… Chúng tôi sẽ thể hiện lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn, tự tin cầm bóng để áp đặt lên đối thủ. Nếu thể hiện được điều đó, U19 Việt Nam sẽ làm được tất cả”, ông Graechen Guillaume nói.

Tiền vệ Tuấn Anh (8) sẽ thử tài cùng các cầu thủ đến từ AS Roma. Ảnh: Đức Đồng.

U19 Việt Nam sẽ đặt mục tiêu chiến thắng. Nhưng thắng bằng cách nào mới là vấn đề quan trọng. Trước mắt, cầu thủ của tôi sẽ vào trận với quyết tâm cao, trình diễn lối đá đẹp mắt như đã xây dựng. Tiêu chí của chúng tôi là không chơi xấu mà nghĩ đến lối chơi đẹp và hiệu quả. Tất nhiên, sẽ không chiến thắng bằng mọi giá”, chàng rể Việt hiện cầm quân U19 Việt Nam tâm sự.

Về phần đối thủ, U19 AS Roma là đội đến Việt Nam muộn nhất và họ chỉ có một buổi tập làm quen thời tiết, khí hậu cũng như mặt sân Thống Nhất. Thế nhưng, HLV trưởng Alberto de Rossi cho rằng: “Chúng tôi đến đây ngoài mục tiêu trau dồi kinh nghiệm thì nghĩ đến chiến thắng. U19 AS Roma không có được thành phần mạnh nhất vì một số cầu thủ phải tập trung đội tuyển U20 Italy. Chúng tôi rất tò mò về giải đấu này và hứng thú khi được tham dự. Sẽ là một dịp tốt khi được có mặt tại đây”.

U19 Việt Nam thoải mái và tự tin bước vào giải U19 quốc tế. Ảnh: Đức Đồng.

Lịch thi đấu:

15h40: U19 Tottenham - U19 Nhật Bản

18h: U19 Việt Nam - U19 AS Roma
Đức Đồng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục