U19 Việt Nam buồn bã khi trở về nước

00:33 Thứ hai 25/08/2014

Về đến Việt Nam nhưng các cầu thủ U19 vẫn chưa thể nguôi ngoai thất bại 3-4 trước U19 Myanmar ở trận chung kết giải U22 Đông Nam Á.

Tối 24/8, U19 đã trở về Việt Nam sau giải U22 ĐNA. Mặc dù trời mưa to nhưng đã có không ít cổ động viên nhiệt thành ra đón các cầu thủ.
Sáng nay, các cầu thủ U19 Việt Nam phải dậy từ rất sớm để dọn hành lý về Việt Nam. Do không có chuyển bay thẳng từ Brunei nên đội phải transit tại Singapore và đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 18h40. Do trải qua hành trình dài nên tất cả đều rất mệt mỏi.
Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm và HLV Graechen nhận được sự động viên từ phía VFF và HAGL. Ngay khi gặp lãnh đạo VFF, HLV Graechen đã lên tiếng xin lỗi vì không thể giúp U19 Việt Nam vô địch.
Đại diện văn phòng phía Nam của VFF hỏi thăm Công Phượng, cầu thủ xuất sắc nhất giải U22 Đông Nam Á vừa qua.
Các cầu thủ U19 Việt Nam với đống hành lý cồng kềnh. Họ phải mất gần 1 giờ đồng hồ để hoàn tất các thủ tục trước khi ra cửa.
Tiền đạo Quang Hải. Anh bị chấn thương ở trận bán kết gặp U19 Thái Lan và không được sử dụng ở trận chung kết gặp U19 Myanmar.
Hồ Tuấn Tài có một giải đấu xuất sắc dù lần đầu góp mặt cùng U19. Anh khá đăm chiêu trước sự chào đón của người hâm mộ.
Lương Xuân Trường âm thầm lướt đi nhanh để lên xe trở về khách sạn.
Tâm trạng các cầu thủ khá hơn khi họ lên xe trở về khách sạn và gọi điện cho người thân.
Trung vệ Trần Hữu Đông Triều tươi cười chia tay, cảm ơn người hâm mộ.
Nguyễn Đăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục