'Tôi là tiền đạo tốt nhất thế giới và không cần so sánh với ai'

07:23 Thứ năm 05/09/2019

TinTheThao.com.vnSự kiêu ngạo đôi khi cũng là một điều tích cực để kích thích tinh thần của một người nào đó trong công việc của họ...

Mùa hè năm 2009, bóng đá thế giới chứng kiến nhiều thương vụ chuyển nhượng chấn động. Đó là Real Madrid với những bản hợp đồng như Cristiano Ronaldo, Ricardo Kaka... Trong khi Barcelona dù lép vế hơn đôi chút, nhưng vụ trao đổi Zlatan Ibrahimovic - Samuel Eto'o cũng rất đáng chú ý.

Trên thực tế, dù là công thần trong hai chức vô địch Champions League 2006 và 2009, nhưng ngôi sao người Cameroon buộc phải rời sân Nou Camp vì một số vấn đề với tân thuyền trưởng Pep Guardiola, người đã nhắm đến "gã trai" đến từ Thụy Điển cho một vị trí trên hàng công Blaugrana.

Mang danh kẻ bị trao đổi để gia nhập nửa xanh thành Milan, nhưng Eto'o không đánh mất cá tính của chính mình. Anh vẫn là nhà đương kim vô địch Châu Âu, thậm chí tự tin cho rằng sẽ tiếp tục làm chủ sân chơi danh giá nhất lục địa già cùng đội bóng mới...

Cầu thủ này khi đó tuyên bố (trích dẫn bởi Football Planet): "Tôi là Eto'o, tiền đạo tốt nhất trên thế giới và tôi không muốn được so sánh với bất cứ ai. Tôi đến Inter để giành chiến thắng Champions League mùa này và tôi đang ở nơi tôi muốn làm điều đó".

Samuel Eto'o when he joined Inter in 2009 - Bóng Đá

 Eto'o vô địch Champions League 2010 cùng Inter Milan.

Đúng như lời khẳng định, ngôi sao đen đến từ Châu Phi đã giúp Inter Milan đăng quang sau khi đánh bại chính Barca ở vòng bán kết và Bayern Munich trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. Eto'o chơi thêm ở Giuseppe Meazza một mùa sau đó, trước khi tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình cho đến nay.

Barcelona ký hợp đồng với Samuel Eto'o:

Trung Quân | 07:00 05/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục