Thắng ấn tượng, Lee Chong Wei vẫn khóc hận vì không cứu nổi tuyển Malaysia

13:21 Thứ bảy 21/05/2016

(TinTheThao.com.vn) - Lee Chong Wei giành chiến thắng ở trận đơn trước Viktor Axelsen song nỗ lực của anh không đủ để Malaysia đoạt tấm vé vào chung kết.

Giải cầu lông đồng đội nam vô địch thế giới (Thomas Cup) diễn ra ở Trung Quốc đang đi đến hồi kết. Ở bán kết, Malaysia cử lực lượng mạnh nhất gồm Lee Chong Wei, Chong Wei Feng, Iskandar Zulkarnain Zainuddin với tham vọng lọt vào trận chung kết thứ hai liên tiếp sau năm 2014.

Lĩnh ấn tiên phong, Lee Chong Wei không gặp quá nhiều khó khăn để hạ tài năng trẻ sáng giá nhất của cầu lông Đan Mạch Viktor Axelsen 23-21, 21-17. Tiếp sau đó, đôi Goh V Shem / Tan Wee Kiong nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Malaysia, sau khi đánh bại cặp Mathias Boe / Mads Conrad-Petersen 21-18, 21-18.

Một mình Lee Chong Wei không đủ giúp Malaysia thắng Đan Mạch. Ảnh: Internet.

Dẫn trước 2-0 và chỉ cần thắng thêm 1 trận là đảm bảo tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên sự chênh lệch về trình độ giữa Lee Chong Wei và phần còn lại của cầu lông Malaysia lúc này mới được thể hiện rõ nét nhất. Lượt trận đơn thứ ba, Iskandar Zulkarnain Zainuddin thất thủ với cùng tỷ số 18-21 sau hai ván trước tay vợt từng đứng trong top 10 thế giới Hans-Kristian Vittinghus.

Như được "lên dây cót" tinh thần sau khi rút ngắn tỷ số còn 1-2, đôi Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen của Đan Mạch thi đấu bùng nổ để thắng ngược Koo Kien Keat / Tan Boon Heong 10-21, 21-8, 21-13, buộc Malaysia phải tranh đoạt vé chung kết bằng trận đơn thứ năm quyết định.

Tại đây Emil Holst không làm các đồng đội thất vọng khi thắng Chong Wei Feng 21-15, 21-18, qua đó ấn định thắng lợi 3-2 cho Đan Mạch.

Ở chung kết, Đan Mạch sẽ đối đầu Indonesia khi tuyển này vượt Hàn Quốc với tỷ số 3-1.

Nam Anh | 13:21 21/05/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục