Những lý do Dortmund sẽ vượt qua Monaco: NEVER GIVE UP!

15:40 Thứ tư 19/04/2017 | 2

TinTheThao.com.vnHoảng loạn, lo lắng, bất an là những gì các cầu thủ Dortmund đã phải chịu đựng sau vụ nổ bom. Nhưng sau tất cả, thầy trò Thomas Tuchel sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Reus sẵn sàng xung trận

Hơn một tuần qua là khoảng thời gian tồi tệ giành cho toàn thể CLB và CĐV Dortmund. Đội bóng vùng Ruhr nhận phải những cú sốc liên tiếp. Đầu tiên là vụ nổ bom khiến Bartra bị thương, tiếp đến là trận thua 2-3 trước Monaco ở Tứ kết Champions League ngay trên sân nhà. Dù vậy, Dortmund phần nào được an ủi khi "đứa con cưng" Marco Reus đã trở lại.

Có một sự thật bất di bất dịch ở Dortmund: Reus là cầu thủ được CĐV và các đồng đội yêu mến nhất. Tính cách hòa đồng, vui vẻ, lòng trung thành với CLB giúp Reus trở thành một biểu tượng tại Dortmund. Dù phong độ anh như thế nào, CĐV và các đồng đội đều muốn thấy anh chạy trên sân cỏ.

 - Bóng Đá

 Reus trở lại, niềm cảm hứng của Dortmund trở lại.

Ngay trong trận đấu đầu tiên sau khi trở lại, Reus đã ghi dấu ấn dù chỉ thi đấu 45 phút hiệp một. Anh là người ghi bàn mở tỉ số trong chiến thắng 3-1 của Dortmund trước Frankfurt. Được nghỉ ngơi toàn bộ hiệp hai trước Franfurt, Reus gần như sẽ xuất phát trong đội hình chính đêm. Với niềm cảm hứng từ Reus, các cầu thủ Dortmund sẽ cùng nhau vượt qua thử thách khó khăn đêm nay.

Monaco mất Fabinho

Với thẻ vàng ở trận lượt đi, Fabinho đã nhận đủ số thẻ và bị cấm thi đấu một trận. Đây là một mất mát khá lớn dành cho Monaco nhưng cũng là lợi thế cho Dortmund. Với thể lực, tốc độ cũng như tư duy của một cầu thủ từng chơi hậu vệ, Fabinho thật sự là một chốt chặn đáng tin cậy ngay trước hàng phòng ngự. Không nói đâu xa, trong trận lượt đi, Fabinho chính là cầu thủ tắc bóng thành công nhiều nhất với 5 lần. Khai thác khoảng trống Fabinho để lại, Dortmund có thể làm nên chuyện trước Monaco.

 - Bóng Đá

 

Đôi công cống hiến

Thất bại 3-2 trên sân nhà khiến Dortmund phải ghi 2 bàn hoặc hơn mới có cơ hội đi tiếp. Đây là một nhiêm vụ không hề dễ dàng nhất là khi phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, một điều may mắn cho Dortmund, đối thủ của họ không phải là Juventus hay Atletico, những đội bóng phòng ngự xuất sắc. Monaco là CLB thiên về tấn công và sẵn sàng đôi công với đối thủ. Qua 3 trận đấu tại vòng knockout Champions League, thầy trò Jardim ghi đến 9 bàn nhưng cũng để lọt lưới 8 lần. Cơ hội ghi nhiều bàn thắng tại Louis đệ nhị không phải là không thể với Dortmund.

"Những gì không giết được ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn"

Tuy là hơi quá nhưng không thể phủ nhận, những gì mà Monaco và UEFA đối xử với Dortmund sau vụ nổ bom chẳng khác gì đẩy đội bóng nước Đức vào đường cùng.

Theo đó, sau khi sự kiện xảy ra, một cuộc họp khẩn đã được tổ chức với sự tham gia của 3 bên gồm UEFA và 2 CLB liên quan. Đại diện Dortmund là CEO Watzke đã đề xuất dời trận đấu sang ngày 26/4. Phía Monaco đã từ chối đề nghị này. Theo tờ Die Welt, đội bóng công quốc không muốn mất lợi thế sân nhà lượt về và cho rằng việc đổi lịch gây ảnh hưởng tới quá nhiều thứ. UEFA sau đó đưa ra 2 lựa chọn cho Dortmund: dời sang 6h45 tối hôm sau (23h45 giờ Việt Nam) hoặc bị loại khỏi giải. Kết quả sau cùng chúng ta đều biết. Dortmund thi đấu và nhận thất bại 2-3 ngày hôm sau.

 - Bóng Đá

 

Đáng lẽ ra Monaco đã phải kết liễu Dortmund ngay hôm đó, khi đội bóng vàng đen đang trong trạng thái yếu nhất, hoảng loạn và dễ bị tổn thương nhất. Nhưng Monaco đã để Dortmund gượng dậy với 2 bàn thắng trong hiệp hai.

Nhà triết học người Đức Friedrich Nietzsche đã có câu nói nổi tiếng: "Những gì không giết được ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn". Và đêm nay, đừng bất ngờ khi đội bóng đồng hương với Nietzsche đứng dậy mạnh mẽ, quật ngã Monaco ngay trên sân đối phương.

Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 15:20 19/04/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục