Những lời chia tay đội tuyển gây sốc trong lịch sử bóng đá

15:13 Thứ bảy 19/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - Philipp Lahm đã chính thức chia tay sự nghiệp quốc tế chỉ sau vài ngày cùng tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Đây là một quyết định gây sốc với nhiều người nhưng nhìn vào quá khứ, cũng không ít cầu thủ đã nói lời chia tay đội tuyển trên đỉnh cao.

Paul Scholes (Anh) - Huyền thoại sống của M.U đã chia tay tuyển Anh khi mới ở độ tuổi 29. Tại Euro 2004, kỳ bóng đá quốc tế cuối cùng của mình, Scholes không còn là chính mình khi phải chơi dạt sang cánh để nhường vị trí cho Frank Lampard và Steve Gerrard.


Patrick Kluivert (Hà Lan) - Trong màu áo 'Cơn lốc màu da cam', Kluivert ghi được 40 bàn sau 79 trận và là chân sút xuất sắc mọi thời đại cho đến khi bị chính đàn em của mình là van Persie vượt qua vào năm 2013. Quyết định chia tay sự nghiệp quốc tế đã được Kluivert đưa ra sau khi kết thúc Euro 2004 khi ở tuổi 31.


Alan Shearer (Anh) - Sau 63 lần khoác áo và cống hiến 30 bàn thắng cho tuyển Anh, đội trưởng Tam Sư đã nói lời chia tay sự nghiệp quốc tế sau Euro 2000. Quyết định này của Shearer khiến rất nhiều người bất ngờ bởi lúc bấy giờ ở tuổi 30, anh hoàn toàn có thể cống hiến thêm ít nhất 3 hoặc 4 năm nữa.


Michel Platini (Pháp) - Sau chức vô địch Euro 1984 và giành Quả bóng vàng lần thứ 3 liên tiếp, ông đã nói lời từ giã đội tuyển. Dù đã bước sang tuổi 32, nhưng vẫn còn rất sung sức, vì vậy quyết định này khiến NHM không khỏi bất ngờ và tiếc nuối.


Gerd Muller (Đức) - Ngay khi lên ngôi vô địch tại World Cup 1974, ông đã bất ngờ nói lời chia tay Tây Đức khi chỉ mới 29 tuổi trong sự ngỡ ngàng của NHM lẫn giới chuyên môn.

K.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục