Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 27

21:36 Thứ sáu 08/03/2024

TinTheThao.com.vnHãy cùng điểm qua những gương mặt gây ra nỗi thất vọng lớn nhất tại Calcio cuối tuần vừa qua.

Cầu thủ: Matheus Henrique

Công bằng mà nói, toàn bộ đội bóng Sassuolo đã chơi rất tệ trước Hellas Verona. Nhưng đôi khi, tất cả chỉ cần một khoảnh khắc điên rồ để ai đó bị coi là thủ phạm chính.

Thật không may, đây là trường hợp của Matheus Henrique, người đã cho phép đối thủ cướp bóng khá dễ dàng khi đang ở một vị trí nguy hiểm, mà đỉnh điểm là bàn thua mang về 3 điểm cho Verona.

Sai lầm của cầu thủ người Brazil đã khiến Neroverdi phải nhận thất bại đau đớn trong cuộc cạnh tranh trụ hạng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới được bổ nhiệm Davide Ballardini.

Huấn luyện viên: Massimiliano Allegri

Công bằng mà nói, Juventus đã có một trận đấu không quá tệ dù thất bại 1-2 trước Napoli. Bianconeri lẽ ra đã giành chiến thắng nếu Dusan Vlahovic và các đồng đội chuyển hóa được nhiều cơ hội thành bàn thắng. Massimiliano Allegri không có lỗi trong vấn đề này.

Vậy tại sao người đàn ông đến từ Livorno lại nằm trong bản danh sách này?

Allegri: ‘I always said Inter were Scudetto favourites’ - Bóng Đá

 Allegri đã sai lầm với Nonge.

Nói một cách đơn giản, chiến lược gia 56 tuổi đã phải trả giá vì cách ông sử dụng Joseph Nonge.

Allegri tung cầu thủ thiếu kinh nghiệm vào sân ở phút 76 trong lần thứ hai góp mặt ở Serie A. Đáng buồn thay, chàng trai người Bỉ đã có một pha phạm lỗi không cần thiết với Victor Osimhen, dẫn đến chiến thắng cho Napoli.

Sau đó, huấn luyện viên của Juve phải quyết định thay anh ra chỉ 15 phút thi đấu trên sân.

Đây là cơn ác mộng chắc chắn sẽ ám ảnh tiền vệ trẻ này một thời gian dài, và một phần là do cách xử lý sai lầm của Allegri.

Đội bóng: Sassuolo

Điều kỳ lạ là cả 8 câu lạc bộ bị kéo vào cuộc chiến trụ hạng Serie A đều đọ sức với nhau trong 4 cuộc đụng độ trực tiếp ở Vòng 27.

Vào cuối tuần trước, Sassuolo được cho là đội bóng tệ nhất khi họ đang đứng ở vị trí thứ 19 sau thất bại trước Verona.

Đầu tháng 3, Davide Ballardini đã được chỉ định là người thay thế cho Alessio Dionisi, nhưng ngay cả một sự thay đổi trong băng ghế chỉ đạo cũng không thể giúp ích gì cho đội bóng xứ Emilia. Họ tiếp tục chìm sâu trong nhóm rớt hạng khi Seria A chỉ còn 11 vòng đấu trước mắt.

Vận đen tiếp tục đeo bám Domenico Berardi

Nói về những rắc rối của Sassuolo, một tuần khốn khổ của họ được kết thúc bằng chấn thương của lá bùa hộ mệnh mang tên Demonico Berardi, người đã rời sân trong cơn đau đớn.

Nhà vô địch EURO 2020 không được nghỉ ngơi trong mùa giải này khi anh vừa trở lại sau một chấn thương khiến tuyển thủ Azzurri phải nghỉ thi đấu vài tuần. 

Giuseppe Mascara tin rằng Berardi sẽ phát triển tốt tại Juventus - Bóng Đá

 Berardi mất luôn EURO.

Tệ hại hơn nữa, chấn thương gót chân cũng khiến Berardi phải chứng kiến các đồng đội thi đấu tại EURO 2024 qua màn ảnh nhỏ.

Nếu cầu thủ chạy cánh người Ý vắng mặt trong quãng thời gian dài, điều đó có thể báo hiệu một thảm họa cho Sassuolo, những người chỉ kiếm về được một trận thắng duy nhất trong mùa giải năm nay khi không có cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của mình.

Đăng Nguyễn | 20:38 08/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục