"Nhà vua C2" sớm nhìn thấy bờ vực

19:24 Chủ nhật 13/08/2023

Nhà vua không phải bàn cãi của đấu trường UEFA Europa League, Sevilla tiếp tục thể hiện bộ mặt nhợt nhạt từ mùa trước tại sân chơi quốc nội.

Mùa giải La Liga 2023/24 mở ra với Sevilla vẫn mang một màu xám ảm đạm như hầu hết mùa giải trước. Nhận thất bại 1-2 trước Valencia - đội bóng chỉ xếp hạng 16 mùa trước và đã trải qua nhiều mùa bất ổn, rời sân với chỉ 10 người và thất vọng tràn trề, đoàn quân của ông Jose Luis Mendilibar vẫn khiến các CĐV hết sức lo lắng.

Thật phiền lòng, nhưng xem ra NHM của Sevilla sẽ lại phải làm quen với cảm giác thấp thỏm lo âu thường trực giống như mùa giải trước. Nhà vô địch UEFA Europa League 22/23 được ca tụng rất nhiều sau chiến tích châu Âu ở sân chơi quen thuộc, nhưng chừng đó là không đủ để khiến người ta quên đi thành tích thất vọng ở đấu trường VĐQG.

Từ vị trí thứ 4 với thành tích thắng 18, hòa 16 và để thua đúng 4 trận ở La Liga 21/22, Sevilla đã lao dốc không phanh với 15 trận thua, hòa 10 và thắng 13 ở mùa giải kế tiếp. Cơn ác mộng của đội bóng Xứ Andalusia tại La Liga 22/23 bắt đầu với phong độ chạm đáy cùng Julen Lopetegui, người sau đó được thay thế bằng Jorge Sampaoli và Jose Luis Mendilibar. Tuy nhiên, không ai có thể thực sự vực dậy tập thể rệu rã ở đấu trường quốc nội.

Nằm sát mép nhóm trụ hạng suốt nhiều vòng đấu, Sevilla chỉ thực sự trụ hạng nhờ nhỉnh hơn những đối thủ đã chơi quá tệ như Valladolid, Espanyol, Elche,... Đúng là một bước từ bầu trời rơi xuống vực thẳm: mùa 21/22 còn đua tranh suất đá C1, thậm chí là ngôi vương với “tam đại” Real, Barca, Atletico, mùa sau đã phải phải chật vật cạnh tranh sinh tồn.

Khi

Khoảnh khắc vô địch Europa League 22/23: Một phút huy hoàng, rồi lại vụt tắt của Sevilla...

Mùa trước, trên mặt bằng các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Sevilla vẫn sở hữu một bộ khung có chất lượng. Cách họ vượt qua những tên tuổi lớn như Manchester United hay AS Roma là bằng chứng không thể thuyết phục hơn.

Tuy nhiên, ở sân chơi trong nước, dường như đã có một gánh nặng tâm lý nặng nề tác động lên đội bóng này. Mùa hè 2022, hậu quả của nhiều năm quản lý tài chính thiếu hiệu quả bắt đầu xuất hiện, khiến BLĐ Sevilla không thể mạnh tay chi tiền cho ông Julen Lopetegui nâng cấp đội hình, ngay cả khi đã bán được Jules Kounde hay Diegpo Carlos thu về hơn 80 triệu euro. Cũng giống như cái cách Lopetegui rời Wolves mới đây, nhà cầm quân này rõ ràng không có sự chuẩn bị tốt cho những đội hình thiếu đầu tư cải tiến.

Sự sụp đổ ngay từ khởi đầu tại cả La Liga và UEFA Champions League đã tạo nên một đà tâm lý và phong độ tệ hại cho cả tập thể áo trắng - đỏ. Họ chơi kém cỏi xuyên suốt mùa giải, qua cả 2 đời HLV mới, và chỉ thi đấu quật khởi ở Europa League bằng sức mạnh tinh thần của “nhà vua”.

Xin nói thêm rằng hiện tượng chơi kém triền miên, rồi đúng dịp lại đá tốt bằng tinh thần ấy có không ít tiền lệ trong bóng đá. Liverpool dưới thời Kenny Dalglish (2011/2012) là một ví dụ: ở Premier League có thể thua bạc nhược cả Fulham, Blackpool, nhưng mỗi khi gặp các đội bóng lớn là chơi quật khởi, như trận cầu bùng nổ thắng Man City 3-0 với cú đúp của... Andy Carroll.

Đáng tiếc, vài chiến thắng nhát gừng kiểu đó chẳng giúp Liverpool ngày ấy hay Sevilla bây giờ có thể thoát khỏi khủng hoảng.

Khi

Mùa giải mới, Sevilla vẫn gặp những vấn đề cũ. 

Bước vào mùa giải năm nay, Sevilla chẳng có sự chuẩn bị tốt hơn. Họ rao bán toàn bộ đội hình để giải quyết khó khăn tài chính, và chẳng đưa về được ngôi sao lớn nào. Tân binh Djibril Sow chưa trình diễn được gì trong hơn 20 phút vào sân từ ghế dự bị, trận ra quân thua Valencia.

Hàng thủ chậm chạp, hay mắc sai lầm lại tiếp tục là đặc sản của đội chủ sân Sanchez Pizjuan. Phút 60, Diakhaby mở tỷ số cho Valencia khi nhận bóng dứt điểm rất trống trải, trong khi có tới 8 cầu thủ áo trắng trong vòng cấm. Bàn ấn định kết quả chung cuộc của Guerra cho “Bầy Dơi” cũng xuất phát từ cú cắt bóng lỗi ở biên của hậu vệ Federico Gattoni, trong khi các đồng đội của anh cũng lùi về rất chậm và chẳng thể làm được gì nhiều.

Sevilla còn duy trì một thói quen rất tệ hại khác: nhận thẻ đỏ. Họ là đội nhận nhiều thẻ đỏ nhất La Liga mùa trước (13 thẻ), tính riêng 6 vòng cuối đã nhận 3 thẻ đỏ. Ngay trận ra quân mùa này, lại có Loic Balde mắc sai lầm ngớ ngẩn rồi phải phạm lỗi thô và bị đuổi khỏi sân.

Thủ phá như thế, trong khi hàng công có En-Nesyri cũng chẳng phải sắc bén gì. Một bàn thắng là rất ít khi so sánh với nhiều cơ hội mà Valencia thậm chí “dâng” cho Sevilla, nhưng các cầu thủ áo trắng còn chẳng sút trúng khung thành.

Thứ 5 ngày 17 tháng 8 tới đây, Sevilla có lẽ sẽ phải nhận thất bại thứ 2 trong mùa giải, khi đối thủ của họ là Man City ở trận tranh Siêu cúp châu Âu. Rồi nếu thất bại nối tiếp xảy đến, thảm cảnh mùa trước sẽ thật dễ lặp lại: khủng hoảng, sa thải HLV, tiếp tục khủng hoảng, lại sa thải và mong cầu vào tinh thần, may mắn,...

Không đội bóng nào có thể mãi trụ lại với cách vận hành ấy. Sevilla cần phải thay đổi rất sớm, nếu không muốn một kết thúc buồn cho Nhà vua của cúp C2.

(Bạn đọc: Ngọc Bách)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 18:26 13/08/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục