Man City: Những âu lo hiện hữu

12:53 Thứ ba 28/08/2012

Trận hòa “toát mồ hôi” tại Anfield là một hình ảnh hiếm có của Man City trong khoảng thời gian một năm qua. Rất ít khi người ta thấy Man xanh chơi thiếu sáng tạo, bế tắc và mong manh đến thế. Trước một Liverpool tràn đầy quyết tâm, Man City đã tỏ ra bối rối, sợ hãi để rồi bị thủng lưới bởi những sai lầm trong phòng ngự. Sau đó, phải nhờ đến tình huống mắc lỗi ngớ ngẩn của đối thủ, Tevez mới mang về 1 điểm cho nhà ĐKVĐ.

Hai trận đầu tiên của mùa giải, hàng thủ Man City thủng lưới mỗi trận hai bàn. Đó là điều không hề bình thường với một đội bóng chỉ để thua đúng 29 bàn trong suốt 38 vòng của mùa giải trước. Mancini có lý do để “nổi điên” với hệ thống phòng ngự mà cụ thể hơn là những hậu vệ vốn đã khẳng định được tên tuổi như Kompany, Zabaleta hay Kolarov.

Hàng thủ Man City tỏ ra lỏng lẻo

Nhưng chính nhà cầm quân người Italia phải xem lại chiến thuật mà ông đang áp dụng. Sơ đồ 3-5-2 đã mang tới những rắc rối lớn. Với chỉ 3 hậu vệ, Man City tỏ ra quá yếu ớt trong việc đối phó với những đường phản công của đối phương. Southampton đã trừng phạt họ ở Etihad và điều đó được Liverpool tiếp diễn tại Anfield. Bộ ba Kolo Toure, Kompany và Zabaleta đã trải qua 90 phút run rẩy trước tài đi bóng của Suarez và càng hoảng loạn hơn khi các tiền vệ của Liverpool mở biên bứt phá đầy tốc độ để tạt vào trong.

Đưa De Jong vào sân là một canh bạc nắm nhiều phần thua và thực tế là tiền vệ người Hà Lan đã sa sút quá nhiều so với chính anh thời đỉnh cao. De Jong chẳng những không thể tham gia tấn công một cách hiệu quả mà còn phòng ngự rất tồi. Không giữ được thể lực và những pha đánh chặn hiệu quả, De Jong như một người thừa trong đội hình và là một gánh nặng cho Yaya Toure, người vừa phải lo thu hồi bóng lại vừa có trách nhiệm tổ chức tấn công.

Milner và Kolarov hoàn toàn lạc lõng khi được đẩy ra hai cánh để nhường lại khu trung tuyến cho Nasri và Yaya. Đương nhiên cả Milner và Kolarov đều có thể chạy cánh nhưng vấn đề nằm ở chỗ họ không thể tìm thấy sợi dây liên lạc với các cầu thủ xung quanh. Đó là lý do vì sao người ta thấy Tevez thường xuyên dạt ra biên để hỗ trợ. Tiền đạo người Argentina đã chơi rất xuất sắc nhưng mình anh không thể mang về chiến thắng trong một ngày mà người đá cặp Balotelli đã để lại vô số nỗi thất vọng.

Mancini phải sớm khắc phục tình trạng hiện tại

Sau trận hòa như thua trước Liverpool, HLV Mancini bảo rằng “chúng tôi còn 5 ngày để cứu cả mùa giải”. Rõ ràng nhà cầm quân người Ý muốn tiếp tục shopping để có thêm những tân binh khác hòng nâng cấp sức mạnh đội hình. Vấn đề là ở phiên chợ chiều, Man City rất khó có được những bản hợp đồng như mong muốn. De Rossi là một giấc mơ không có thật. Daniel Agger hay David Luiz được nhắm để thay cho Kolo Toure vốn đã hết thời nhưng cả hai mục tiêu này gần như bất khả thi. Những tin đồn về Theo Walcott hay Cavani có lẽ là thất thiệt. Chỉ có cầu thủ chạy cánh Scott Sinclair của Swansea là mục tiêu khả quan hơn cả. Nhưng đó lại không phải là vị trí mà Man City buộc phải tăng cường vào thời điểm hiện tại.

Trên thực tế, đội hình của Man City bây giờ hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với các đối thủ như MU hay Chelsea. Nhưng vấn đề mà họ đang đối mặt nằm ở chiến thuật thiếu hợp lý của Mancini cũng như sự sa sút bất thường của một vài cá nhân. Trong trường hợp Mancini tìm được giải pháp, sức mạnh của Man xanh sẽ lại được thể hiện. Ngược lại, nếu để phong độ này tiếp diễn dẫn đến một cuộc khủng hoảng, những nguy cơ tiềm ẩn sẽ dần hiện hữu trong những vòng đấu sắp tới của Man City.

T.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục