Kroos và Rodriguez: Chưa xứng tầm "bom tấn"

11:17 Thứ ba 02/09/2014

Tuy đã chi ra tận 110 triệu euro để đưa Toni Kroos và James Rodriguez về Bernabeu, thế nhưng trong trận đấu vòng 2 La Liga khi CR7 vắng mặt, hai ngôi sao tấn công này đã có một màn thể hiện khá nhạt nhòa.

Sao trẻ vẫn chưa thể đổi ngôi

Mùa hè năm nay, đội bóng Hoàng gia TBN tiếp tục bổ sung vào dải ngân hà của mình hai tài năng đang lên của bóng đá thế giới là Toni Kroos và James Rodriguez với giá trị chuyển nhượng lần lượt là 30 triệu và 80 triệu euro. Ban lãnh đạo “Kền kền trắng” hy vọng sẽ có thể giúp Real chinh phục mọi danh hiệu trong mùa giải này bằng những sự bổ sung chất lượng đó.

Trong khi Toni Kroos đã có mùa hè vô cùng vinh quang cùng ĐT Đức khi vô địch thế giới lần thứ 4 trong lịch sử thì James Rodriguez tự đánh bóng bản thân bằng một cách tuyệt vời không kém khi anh ghi 6 bàn cho Colombia và trở thành “Vua phá lưới World Cup 2014” trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Hai tân binh đắt giá của Real chưa chứng tỏ hết khả năng

Tuy nhiên, trong trận đấu với Real Sociedad, khi lần đầu tiên Real làm khách tại mùa giải này, Kroos và James cùng các đồng đội đã có một trận đấu rất đáng quên, khác hẳn với màn trình diễn rực sáng của hai cầu thủ này tại World Cup.

Trong bối cảnh “siêu nhân” Ronaldo đang chưa có đủ thể lực để ra sân, HLV Carlo Ancelotti quyết định đặt niềm tin vào Kroos và James với hy vọng họ sẽ có thể khỏa lấp chỗ trống CR7 để lại và đánh bại đội bóng xứ Basque, nhưng thực tế đã diễn ra không như họ kỳ vọng.

Nếu như Toni Kroos còn gỡ gạc được phần nào màn trình diễn của mình khi chính từ quả phạt góc của anh mà trung vệ Sergio Ramos đã bật cao đánh đầu để mở tỷ số cho Real ngay phút thứ 6 thì phong độ của James Rodriguez trong trận này lại vô cùng thất vọng.

Được tin tưởng giao cho một suất đá chính bên hành lang cánh trái thay Ronaldo, thế nhưng tiền vệ mang áo số 10 lại không có được những tình huống tấn công hiệu quả bên cánh này. Những pha đi bóng của anh thường tỏ ra quá non và dễ bị hàng phòng ngự của Sociedad bắt bài. Tam giác tấn công James - Benzema - Bale đã tỏ ra không ăn ý.

Tình huống ghi bàn thứ hai của Real không xuất phát từ các tân binh James Rodriguez, Kross mà chính Gareth Bale khẳng định giá trị bằng một pha xoay sở rồi đệm bóng đẳng cấp. Ngay cả khi Real bị đội chủ nhà dẫn ngược lại 2-3, giờ phút mà “Los Blancos” cần một người tạo đột biến thì dấu ấn của Kroos và James vẫn không có gì nổi bật, để rồi đội bóng áo hồng thua ngược Sociedad 2-4 một cách không thể ê chề hơn, mặc dù đã dẫn trước 2-0.

Bên cạnh sự non nớt của Toni Kroos và James Rodriguez, sự chủ quan kèm những sai lầm đã khiến Real tay trắng rời sân Anoeta

Sai lầm khi bán Di Maria và Xabi Alonso?

Mặc dù trong cuộc họp báo chính thức sau trận đấu, HLV Ancelotti khăng khăng biện minh rằng trận thua mất mặt của đội bóng Hoàng gia không bắt nguồn từ sự ra đi đầy bất ngờ của Xabi Alonso và Di Maria, nhưng thực tế trận đấu tối qua đã cho thấy sự vắng mặt của họ ở tuyến giữa đã ảnh hưởng đến Real như thế nào.

Toni Kroos và James Rodriguez tuy là hai tài năng đầy triển vọng nhưng vẫn cần thời gian để có thể hòa nhập thật tốt vào “dải ngân hà” của Florentino Perez vốn nổi tiếng với sự cạnh tranh khắc nghiệt.

Hai tân binh người Đức và Colombia vốn là những tiền vệ thiên về tấn công nên chắc chắn chỉ trong thời gian ngắn, họ chưa kịp làm quen với nhiệm vụ phải lui về tham gia phòng thủ khi các hậu vệ đội mình mất bóng như cách Alonso và cả Di Maria đã làm.

Trận thua này lại một lần nữa làm bùng lên cuộc tranh cãi chưa có hồi kết: Liệu Real đúng, hay sai khi đẩy Alonso và Di Maria đi để mang về Kroos và James?

Đăng Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục