Giới tính thứ ba - các bài viết về Giới tính thứ ba, tin tức Giới tính thứ ba
Chia sẻ chủ đề
-
Casillas: Xin hãy tôn trọng tôi, tôi là gay
-
Những 'máy bay bà già' gợi tình khiến giới cầu thủ ngây ngất
-
Fan hâm mộ LGBT nên đến Nga hay ở nhà xem World Cup?
-
Neymar thất bại trước Ronaldo: Mãi là người đến sau
-
Ngắm "kẻ thứ ba" khiến gia đình sao túc cầu tan vỡ
-
Tung cú đấm búa tạ, võ sĩ MMA khỏe nhất thế giới knock-out đối thủ
-
Trung phong cắm số 1 hành tinh: Thời khắc thống trị của Robert Lewandowski?
-
Lin Dan lên ngôi kịch tính giải cầu lông Nhật Bản mở rộng
-
Góc nhìn: Rực rỡ ở cúp Nhà vua, nhưng còn Champions League?
-
Những siêu lực sỹ vô địch thiên hạ (kỳ 2): "Gấu lớn" khổng lồ
-
Vô địch giải Dubai, Halep tính chuyện mua nhà
-
Bà xã Tom Williams “thiêu đốt” mọi ánh nhìn
9 năm trướcTuy không có tài chơi bóng nhưng khả năng “cưa” gái của Tom Williams - cầu thủ đang thuộc biên chế của CLB Bristol City - lại khiến nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới phải ghen tị. Giờ đây, ở bên cạnh anh chàng này là cô vợ xinh đẹp và nỏng bỏng bậc nhất xứ sương mù – Nicola Mclean. Người đẹp này là người mẫu của tạp chí Glamour, cô nổi tiếng với thân hình gợi cảm. -
Tình yêu không giới hạn của cụ bà 72 tuổi và lời nhắn gửi đến fan MU
-
Cầu thủ đồng tính: Nên kín hay lộ?
1 thập kỉ trướcChuyện giới tính thứ ba xuất hiện trong làng túc cầu thế giới không phải điều quá mới mẻ. Nhưng đến giờ này thế giới bóng đá vẫn như một tòa lâu đài trung cổ, những định kiến về giới cầu thủ đồng tính vẫn chưa được chấp nhận, trái đất vẫn hình vuông. Huấn luyện viên người Brazil, Luiz Felipe Scolari, từng tuyên bố “có thể anh uống rượu be bét, có thể anh đã đánh đập vợ con, chuyện ấy ít nhiều còn chấp nhận được. Nhưng nếu một cầu thủ nào đó tuyên bố mình là gay thì có nghĩa anh ta sẽ không có mặt trong đội hình của tôi”. -
Ronaldo: Người đàn ông sinh nhầm thế kỉ
1 thập kỉ trướcCùng với World Cup và Olympic, EURO là một trong ba giải đấu đẳng cấp nhất thế giới, nơi quy tụ những tinh hoa bóng đá nhân loại ở thời điểm hiện tại. Bất cứ cầu thủ nào cũng muốn được góp mặt để so chí anh tài với bốn phương. Nhưng mỗi trân đấu đi qua, người ta lại cảm thấy tiếc nuối cho một số nhân tài chưa thể hiện được nhiều đã phải dừng cuộc chơi… EURO 2012 đã đi qua những vòng đấu nhiều sóng gió, hấp dẫn đấy nhưng đây cũng là lúc, người ta cảm thấy câu thơ của Tản Đà vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết…