Đừng ca ngợi Marcus Rashford quá mức!

23:05 Thứ bảy 28/05/2016

(TinTheThao.com.vn) - Marcus Rashford vừa lập nên kỳ tích ở tuyển Anh khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Tam sư. Rashford mới 18 tuổi 208 ngày nhưng anh đã phá kỷ lục của Tommy Lawton từ năm 1938 khi ông ghi bàn ở 19 tuổi 16 ngày. Đặc biệt, bàn thắng của Rashford lại diễn ra rất nhanh, chưa đầy 3 phút kể từ lúc trận đấu bắt đầu.

Đối thủ của tuyển Anh là tuyển Australia, dù chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng lại là cơ hội cho những Rashford thể hiện mình. Ai cũng biết HLV Roy Hodgson chưa chính thức chốt danh sách tuyển Anh tham dự EURO 2016. Và bất kỳ ai cũng từng đưa ra dự đoán rằng Rashford chính làm một trong những cái tên bị loại vì ông Hodgson đã có khá nhiều phương án.

Marcus Rashford vừa lập nên kỳ tích ở tuyển Anh khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Tam sư ở 18 tuổi 208 ngày. Ảnh: Internet.

Thế nhưng, với những gì mà Rashford thể hiện, có lẽ cần phải suy nghĩ lại những dự đoán về tiền đạo trẻ này. Người lo lắng đầu tiên chính là Daniel Sturridge, tiền đạo của Liverpool đang gặp phải chấn thương và sẽ có đánh giá cụ thể về trường hợp này. Nếu Sturridge không kịp phục hồi hoặc không đủ thể lực đến Pháp, chắc chắn anh sẽ phải ở nhà.

Điều đó đã được Sturridge thể hiện trên băng ghế khán đài. Khi Rashford ghi bàn, Sturridge đã mường tượng những điều không tốt và mải mê vào chiếc điện thoại của mình. Chắc hẳn Sturridge đang rất lo lắng cho vị trí của anh khi người đồng đội trẻ Rashford đang thi đấu quá ấn tượng. Một vị trí khác có thể lo lắng không kém là Wayne Rooney nhưng xem ra khả năng “gã Shrek” ở nhà là khó.

Sau trận đấu giao hữu ấy, Rashford đã nhận được những lời ngợi khen từ các đàn anh trong tuyển Anh, của truyền thông và cả những người hâm mộ. Bản thân HLV Hodgson cũng hài lòng với những gì mà học trò trẻ tuổi thể hiện. Với nụ cười đầy ẩn ý, biết đâu khả năng ông sẽ đưa Rashford đến Pháp?

Anh đã phá kỷ lục của Tommy Lawton từ năm 1938 khi ông ghi bàn ở 19 tuổi 16 ngày. Ảnh: Internet.

Điều đó chưa biết chính xác trừ khi danh sách chính thức được công bố. Nhưng có một điều mà xứ sở sương mù cần phải cẩn trọng. Đó là đừng ca ngợi Rashford quá mức vì điều đó sẽ làm hại đến chính bản thân anh và cả đội tuyển. Rashford xứng đáng là tiền đạo tương lai của tuyển Anh cùng với Harry Kane nhưng anh vẫn còn quá trẻ.

Dù rằng, những lời ngợi ca đã được Rashford “nếm hưởng” trong màu áo Man United nhưng màu áo Tam sư vẫn còn một sự thiêng liêng riêng. Ở đó, hàng tấn công của tuyển Anh thường xuất hiện rất nhiều tài năng trẻ nhưng đều “sớm nở tối tàn”. Phong độ của họ cũng nhanh chóng bị ảnh hưởng vì bị chi phối từ những lời ca tụng kia.

Ngay cả Kane, nếu không kịp thời “tỉnh giấc” thì chính tiền đạo này cũng trở thành “sản phẩm” của sự ca tụng. Vậy nên, hãy để Rashford được phát triển một cách bản năng và tự nhiên nhất. Tuyển Anh luôn luôn đi tìm một tiền đạo với một bản năng săn bàn chất lượng nhất. Vậy thì, đừng để ý và ca tụng các tiền đạo như Rashford nữa, hãy để cho tiền đạo này được giữ đôi chân trên mặt đất.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

22:43 28/05/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục