Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Tuy nhiên thất bại của Moyes cũng là điều có thể hiểu được. Dù đã gây dựng được tên tuổi trong những năm tháng dẫn dắt Everton, ông vẫn chưa giành được danh hiệu nào đáng kể và khó lòng khiến những cầu thủ M.U – vốn đã sở hữu vinh quang đầy mình - phải nể phục (rất nhiều trụ cột, trong đó có Ferdinand và Van Persie, đã bày tỏ sự bất mãn với phương pháp huấn luyện của Moyes).
Không giống như phần đông những CLB khác, nơi cầu thủ phải cố gắng gây ấn tượng với HLV, M.U đang là nơi mà HLV phải tìm cách chiếm được lòng tin của các cầu thủ. Rõ ràng mô hình này đã tỏ ra rất kém hiệu quả và tình hình khó lòng được cải thiện một khi Moyes vẫn cư xử một cách yếu đuối như hiện nay (không dám loại Ferdinand dù anh này công khai chỉ trích HLV trưởng, không dám rút Van Persie ra sớm vì sợ bị công chúng đặt câu hỏi). M.U cần một HLV mới mạnh mẽ, người có thể khiến các cầu thủ khiếp sợ và vắt đến những giọt mồ hôi cuối cùng trên sân bóng. Roy Keane, người từng thừa nhận rằng “chính tôi đã quản lý phòng thay đồ dưới thời Ferguson” và có thể làm cả Fergie cũng phải run sợ mỗi khi anh nổi giận, chắc chắn là một cái tên như thế.