David Luiz bị chê là trung vệ tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

23:09 Thứ sáu 02/09/2016

Sau khi dè bỉu Eden Hazard là một kẻ phản bội, cựu danh thủ Stan Collymore lại gây sốc khi chê bai David Luiz là một trong những trung vệ tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Chelsea đã đưa David Luiz trở về sân Stamford Bridge với giá 30 triệu bảng trong ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng. Đây thực sự là một cú sốc lớn đối với nhiều người bởi trung vệ người Brazil năm nay đã bước sang tuổi 29 còn đẳng cấp của anh thì vẫn luôn là một dấu hỏi lớn trong suốt nhiều năm qua.

Trong suốt kì chuyển nhượng mùa hè, cái tên David Luiz chưa bao giờ nằm trong danh sách chuyển nhượng của The Blues khi mục tiêu thực sự của đội bóng này là Kalidou Koulibaly. 30 triệu bảng trong ngày cuối của kì chuyển nhượng, gọn gàng và chóng vánh nhưng đó không phải phong thái của một đại gia mà nó chỉ khiến người ta nhìn ra sự bất ổn trong chính sách chuyển nhượng của đội bóng.

Chelsea mùa giải trước cũng vậy, họ không thể chiêu mộ nổi John Stones trong suốt kì chuyển nhượng mùa hè để rồi phải gấp rút vớ bừa Papy Djilobodji và Baba Rahman trong những ngày cuối cùng. Điều này đã khiến nhiều người quan ngại rằng thương vụ David Luiz không mang giá trị chuyên môn cao mà nó chỉ là một phương án chữa cháy vội vàng cho hàng thủ đã quá già cỗi của The Blues.

Cựu danh thủ Stan Collymore mới đây cũng đã lên tiếng chê bai Chelsea vì đã bỏ ra tận 30 triệu bảng chỉ để đem về một trung vệ tệ nhất lịch sử Premier League.

"Đừng hiểu nhầm ý tôi, Luiz là một cầu thủ tốt. Anh ấy là nhà vô địch châu Âu và tôi rất ấn tượng cái cách mà Luiz chơi ở vị trí tiền vệ. Nhưng thật sự tôi không thể nhịn nổi cười khi tổng giá trị chuyển nhượng của một trung vệ tệ hại nhất Premier League lại vượt quá 100 triệu bảng như vậy."

Năm 2011, Chelsea đã phải trả cho Benfica 21 triệu bảng cộng với Nemanja Matic để có được sự phục vụ của David Luiz. Ba năm sau, họ vớ bẫm khi bán anh cho PSG với mức giá trên trời 50 triệu bảng. Và rồi trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay, The Blues lại phải bỏ xấp xỉ 30 triệu bảng để đem chàng tiền vệ tóc xù về sân Stamford Bridge. Như vậy, tính đến lúc này, tổng giá trị chuyển nhượng của David Luiz đã vượt ngưỡng 100 triệu bảng, con số quá lớn với một cầu thủ bị Gary Neville ví như "thằng nhóc 10 tuổi đang chơi Play Station."

Pha ''xỏ háng" để đời của David Luiz. Ảnh: Internet.

Cho đến bây giờ, cái tên David Luiz vẫn tạo ra những tranh cãi bất tận về việc anh là trung vệ đẳng cấp thế giới, hay chỉ đơn thuần là một gã xoàng gặp may. Stan Collymore thì cho rằng những cuộc tranh cãi trên thật vô nghĩa với một cầu thủ phòng ngự tệ hại như Luiz,

"Một số người sẽ lập luận rằng David Luiz là một mẫu cầu thủ đa năng và có khả năng đọc trận đấu tốt nhưng tôi chỉ thấy thật nực cười. Chẳng có gì là tốt ở đây khi một cầu thủ thường xuyên mắc lỗi vị trí và hầu như chẳng đóng góp được gì cho khâu phòng ngự của cả đội như thế cả."

David Luiz góp công rất lớn trong chiến tích vô địch Champions League của Chelsea. Ảnh: Internet.

Cựu danh thủ này cũng chỉ ra rằng ở tuổi 29, David Luiz hầu như không thể phát triển thêm nữa nên đó sẽ là một vấn đề không hề nhỏ với Chelsea. Trước David Luiz, Stan Collymore từng dè bỉu Eden Hazard là một kẻ dối trá khi ông cho rằng cầu thủ người Bỉ đã đóng kịch nhằm tống cổ Jose Mourinho ra khỏi sân Stamford Bridge.

David Luiz sẽ khoác áo số 30 trong lần trở về này bởi áo số 4 cũ của anh nay đã thuộc về Cesc Fabregas. Dù bị hoài nghi rất nhiều về phong độ nhưng có một thực tế không ai có thể phủ nhận được rằng ở hiện tại, đẳng cấp của David Luiz là hơn hẳn so với những trung vệ mà Chelsea đang có.

Anh Tú | 22:03 02/09/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục