'Chúng tôi nhẹ nhõm khi Ronaldo không phá được kỷ lục'

16:36 Thứ năm 01/07/2021

TinTheThao.com.vnTuyển Bồ Đào Nha cùng nhiều ứng viên sáng giá cho chức vô địch EURO đã sớm rời giải đấu.

Sau vòng 1/8, EURO 2020 đã nói lời chia tay với Hà Lan, Bồ Đào Nha, Pháp và Đức, dù hầu hết trong số này đều được đối đầu với những đội tuyển được đánh giá thấp hơn. Cầu thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng vua phá lưới hiện tại, Cristiano Ronaldo, cũng bị trì hoãn cơ hội chạm mốc 110 bàn thắng cho đội tuyển.

HLV của Bỉ, Roberto Martinez, phát biểu sau khi CR7 bất lực trong việc ghi bàn ở trận gặp Bỉ: "Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng vì cậu ấy đã không làm được điều đó khi gặp chúng tôi."

 - Bóng Đá

 Bỉ là ứng viên vô địch EURO 2020.

Thay vào đó, Bỉ sẽ gặp Ý ở tứ kết. Năm 2013, khi Martinez dẫn dắt Wigan Athletic, ông và các học trò đã gây sốc khi đánh bại Manchester City của Roberto Mancini ở chung kết FA Cup để có lần đầu tiên trong lịch sử lên ngôi vô địch. Martinez cười khi nhớ về chiến tích đó: "Có thể anh ấy thậm chí không nhớ nó!"

Martinez trân trọng đội hình mà mình đang dẫn dắt: "Thế hệ này có ảnh hưởng đến 2 hoặc 3 thế hệ tiếp theo trong tương lai. Thế hệ này xứng đáng được nhận danh hiệu vì những gì họ làm được."

"Tôi nghĩ lứa cầu thủ này xứng đáng để sau 50 năm, 60 năm nữa, người ta sẽ nói về họ như những cầu thủ đã mang về huy chương cho bóng đá Bỉ, họ xứng đáng được như vậy."

Thorgan Hazard nói về bàn thắng đẳng cấp cho đội tuyển:

 
Thanh Vũ | 16:06 01/07/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục