Trong lần bán vé này, Ban tổ chức bố trí một điểm bán vé duy nhất ở ngay cổng chính sân vận động chứ không cần phải phát tích kê cho từng người mua rồi sau đó họ sẽ phải di chuyển đến cửa khác thanh toán và lấy vé. Có lẽ là bởi vì không có quá nhiều người mua vé và cũng không xảy ra tình trạng lộn xộn.
Trước cổng chính của sân vận động Mỹ Đình chỉ khoảng tầm 40 hoặc 50 người xếp hàng mua vé. Tuy nhiên phần đông trong số đó lại dân phe vé. Không những thế họ còn tranh nhau mua loại vé có mệnh giá lớn, từ 300 000 đồng đến 400 000 đồng. Còn vé với mệnh giá rẻ là 100 000 đồng và 200 000 đồng đa phần được mua bởi các sinh viên và những người trẻ tuổi. Có vẻ tình hình trong ngày đầu bán vé không được khả quan.
Ngày thứ hai thậm chí vé còn ế hơn ngày đầu tiên. Theo thông tin từ nhân viên bán vé, tính đến hết sáng nay, số lượng vé bán ra chỉ trên dưới 1000 vé. Đây là một con số quá thấp so với kì vọng của LĐBĐ Việt Nam khi đội đá giao hữu với chúng ta là một đối thủ rất đẳng cấp, U20 Argentina.
Dân phe vé không thể bán được nên cũng chỉ bán cao hơn giá gốc khoảng 10.000 đến 20.000 đồng. Một người mua vé cho biết: “Mình mua vé chợ đen cho nhanh, họ bán cao hơn giá gốc 10.000 đồng, mình chỉ mua 3 vé nên cũng không có gì đáng kể.”
Tình hình tại điểm bán vé trước sân Hàng Đẫy thậm chí còn tệ hơn. Các sấp vé gần như còn nguyên. Xuất hiện tại các quầy vé cũng không hề có những nhân viên mặc áo có lô gô của Liên Đoàn, chủ yếu là các phe vé ngồi chờ để “đón đầu” những người mua vé. Thi thoảng mới có một người dừng xe lại mua vé.