‘Tôi được ra giá 500.000 pesetas để triệt hạ Ronaldinho’

11:26 Thứ bảy 20/06/2020

TinTheThao.com.vnCựu trung vệ của La Liga vừa hoài niệm một số câu chuyện trong sự nghiệp của mình.

Fernando Caceres từng khoác áo nhiều đội bóng lớn nhất của Argentina, ngoài ra, anh có nhiều năm ở Tây Ban Nha chơi cho Valencia và Celta Vigo, Mới đây, cựu trung vệ này đã kể lại một chi tiết đáng nhớ trong sự nghiệp, khi anh đang khoác áo Celta và chạm trán Barcelona của Ronaldinho.

"Khi đó chúng tôi chơi trận Celta - Barcelona ở Vigo, tôi đã tấn công Ronaldinho từ phía sau. Tôi thừa nhận tôi đã được ra giá 500.000 pesetas (khoảng 3.400 USD) để triệt hạ cậu ấy. Ronaldinho chỉ nhìn tôi và nói: 'Nếu anh bắt được tôi thì cứ việc'. Sau đó tôi không thể đuổi kịp cậu ấy nữa."

New Messi record loading: Leo just two goals behind another astronomical milestone - Bóng Đá

 Caceres thấy may mắn vì không phải đối đầu Messi.

Caceres rời Tây Ban Nha trước khi Lionel Messi tỏa sáng ở Barcelona. Với ông, đó là một sự may mắn: "May mắn là tôi không bao giờ phải đối đầu Messi. Những điều cậu ấy làm với trái bóng thực sự khó tin. Khi Leo chạy về phía bạn, bạn có thể làm gì được? Chẳng có cách nào, bạn sẽ phải đá cậu ấy. Đó là giải pháp duy nhất."

Cựu trung vệ này từng có khoảng thời gian gắn bó với Diego Maradona ở đội tuyển quốc gia Argentina. Ông trả lời khi được yêu cầu so sánh Messi và Maradona: "Rất khó để chọn ai là người xuất sắc hơn, bóng đá hai thời có sự khác biệt."

Trận siêu kinh điển đầu tiên của Messi:

 
Thanh Vũ | 10:28 20/06/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục