'Tôi đã ngồi khóc một mình sau chiến thắng lịch sử đó'

14:12 Thứ bảy 14/12/2019

TinTheThao.com.vnChủ tịch của Atalanta không ra sân theo dõi trận đấu quan trọng của CLB.

Mùa giải năm ngoái, Atalanta đã làm nên lịch sử khi về đích ở vị trí thứ 3 Serie A để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự Champions League. Sang mùa giải này, họ thua cả 3 trận đầu tiên của vòng bảng, có được điểm số đầu tiên sau khi hòa 1-1 Manchester City. Nhưng chỉ đến khi Atalanta đánh bại Dinamo Zagreb, hy vọng mới thực sự đến với họ.

Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, "nhược tiểu" nước Ý đã thực sự tạo nên một cột mốc mới trong lịch sử của chính mình, sau khi đánh bại Shakhtar Donetsk để chính thức giành vé vào vòng 16 đội Champions League.

Percassi: 'I cried alone' - Bóng Đá

 Percassi có công lớn với Atalanta.

Những thành viên của CLB đã không giấu được niềm hạnh phúc sau khi trận đấu kết thúc. Chủ tịch Antonio Percassi cũng như vậy. Nhưng thay vì ra sân, ông lại chọn theo dõi trận đấu và tận hưởng cảm xúc ở ngay trong nhà mình.

"Tôi đã quyết định ở nhà, nơi tôi có thể ở một mình. Tôi thích như vậy hơn, có thể tận hưởng được nhiều hơn. Ở nhà tôi có thể thể hiện sự tuyệt vọng, có thể khóc vì hạnh phúc. Và tôi đã ngồi khóc một mình."

"Sau trận đấu đầu tiên, dư luận dường như hạ gục chúng tôi, nói về sự thiếu kinh nghiệm, nói về cảm xúc của trận ra mắt Champions League, nhưng 3 trận tiếp đó chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá tuyệt vời và viết nên một trang mới trong lịch sử của chính mình."

Xem lại trận hòa của Atalanta trước Manchester City: 

Hoài Thu | 13:15 14/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục