Những ngôi sao bóng đá từng bị Real Madrid hắt hủi

13:19 Thứ tư 28/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - Ở kỳ chuyền nhượng mùa đông năm nay, thay vì chính sách mua những ngôi sao như nhiều năm qua Real Madrid lại hướng tới những tài năng trẻ triển vọng.

Hiện tại Bầy kền kền trắng đã đem về sân Bernabeu hai tài năng trẻ là Martin Odegaard và Lucas Silva. Thế nhưng trong quá khứ, Real đã không ít lần mắc sai lầm trong vấn đề đào tạo và trọng dụng những măng non. Sau đây là danh sách những ngôi sao bóng đá được Real Madrid phát hiện và đào tạo nhưng lại tỏa sáng trong màu áo của đội bóng khác.

1. Samuel Eto’o

Tiền đạo có biệt danh “Báo đen” gia nhập Real Madrid từ khi còn 16 tuổi nhưng lại bị CLB hắt hủi 3 năm sau đó. Real đã thấy được sai lầm của mình lớn như thế nào khi Eto’o đầu quân cho đại kình địch Barca. Cùng với đội bóng chủ sân Nou Camp cầu thủ người Cameroon đạt mọi danh hiệu ở cấp CLB.

Sau thời gian ở Barca, Eto’o chuyển sang Inter Milan và lại có cú ăn ba lịch sử (vô địch Serie A, vô địch cúp Quốc gia, vô địch cúp C1). Những năm gần đây, Eto’o thi đấu cho rất nhiều đội bóng Anzhi Makhachkala, Chelsea, Everton, mỗi nơi anh đều đặt dấu ấn riêng của mình. Hiện tại, Eto’o mới chuyển sang khoác áo Sampdoria ở kỳ CNMĐ.

2. Esteban Cambiasso

Được phát hiện bởi những tuyển trạch viên ở Argentina, Cambiasso chuyển tới đội B Real Madrid vào năm 1996. Tuy đã chơi ở đội một của Real 2 mùa bóng với 41 trận ra sân nhưng Real không coi trọng tài năng của cầu thủ sinh năm 1980, năm 2004 Real không ký tiếp hợp đồng với anh.

Đội bóng Hoàng gia đã mang đến Inter một món quà, Cambiasso khoác chiếc áo xanh đen và trở thành một trong những tiền vệ hay nhất trong lịch sử Nerazzuri. Mạnh mẽ, xông xáo nhưng vẫn thừa kỹ thuật, Cambiasso là nhân tố quan trọng trong đội hình giành cú ăn ba lịch sử năm 2010 của Inter Milan. Hiện tại, cầu thủ có biệt danh “El Cuchu” đang thi đấu cho Leicester City tại Premier League.

3. Juan Mata

Được đánh giá là một trong những tiền vệ công xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh hiện nay nhưng Mata chưa bao giờ được trọng dụng ở Real. Chỉ khi thi đấu dưới màu áo của Valencia, Mata mới cho thấy Real sai lầm như thế nào khi anh ghi được 46 bàn thắng cùng 45 đường kiến tạo thành bàn sau 174 trận ra sân.

Mata cũng là thành viên của tuyển TBN vô địch World cup 2010 và Euro 2012. Trước khi chuyển sang thi đấu cho Man Utd như hiện tại, Mata đã có hai mùa giải thi đấu cực kỳ thành công tại Chelsea và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa.

4. Juanfran

Hậu vệ phải hay nhất La Liga mùa giải 2013-2014 đã từng là một sản phẩm của lò đào tạo Castilla. Anh chỉ được chơi có đúng 6 trận cho đội một Real trong vòng 2 năm (2004-2006) trước khi chuyển tới Osasuna. Hai năm sau ngày chuyển tới sân Vicente Calderon, Juanfran đã chứng minh được giá trị của mình khi góp công vào mùa giải thần kỳ của Atletico Madrid với chức vô địch La Liga cùng ngôi Á quân Champions League.

5. Roberto Soldado

Cầu thủ đang thi đấu cho Tottenham Hotspurs cũng là một trong những trường hợp đáng tiếc nhất của lò đào tạo Castilla. Thi đấu nổi bật ở đội B khi ghi được 64 bàn thắng sau 120 trận thi đấu nhưng lại không được trọng dụng khi được đôn lên đội một của Real. Chuyển tới thi đấu cho những đội bóng như Getafe và nhất là Valencia, Soldado luôn chứng tỏ mình là một trong những tiền đạo đáng xem nhất ở xứ sở bò tót.

6. Alvaro Negredo

Cùng thời với Soldado, Negredo cũng không thể cạnh tranh một suất trong đội hình toàn những ngôi sao của Real Madrid. Chuyển sang thi đấu cho Almeria và Sevilla, tiền đạo có biệt danh “Quái thú” ghi được 102 bàn thắng trong 209 trận tại La Liga.

Chuyển sang thi đấu cho Man City với giá 16 triệu bảng, nửa đầu mùa giải 2013/14 tiền đạo người TBN thể hiện phong độ ghi bàn hủy diệt nhưng sau đó lại im hơi lặng tiếng để rồi bị đội bóng chủ sân Etihad cho Valencia mượn ở mùa giải này.

(Bạn đọc: Lê Đức Chính)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục