20 bản hợp đồng tệ nhất Premier League 2014-15

21:20 Thứ sáu 22/05/2015

Cuối tuần này, Premier League 2014-15 sẽ khép lại và bây giờ là thời điểm chính xác để đánh giá sự thành công hay thất bại của các cầu thủ, HLV cũng như các đội bóng. Sau đây là 20 bản hợp đồng tệ nhất mùa do tờ Telegraph lựa chọn, xếp theo thứ tự tăng dần.

20. Mauro Zarate (West Ham và QPR) Miễn phí

Phong độ tuyệt vời tại Serie A trong năm 2014 giúp Mauro Zarate kiếm được hợp đồng của West Ham. Tại CLB này, Zarate có 2 bàn thắng sau 7 trận đầu tiên và bắt đầu sa sút. Đến tháng Giêng, tiền đạo người Argentina bị đẩy sang QPR theo dạng cho mượn và tiếp tục gây thất vọng vì nền tảng thể lực quá yếu.

Tính tổng cộng, Zarate chỉ có 488 phút thi đấu ở Premier League mùa này và ghi được 2 bàn thắng, đều cho West Ham.

19. Abel Hernández (Hull City) 10 triệu bảng

Ghi bàn ngay trong trận ra mắt, Abel nhận được rất nhiều kì vọng, đặc biệt khi Hull bỏ ra số tiền kỷ lục 10 triệu bảng để mua anh từ Parlemo. Tuy vậy, chấn thương nặng của Nikica Jelavic khiến Abel phải đá cắm mình trên hàng công và gây thất vọng toàn tập. Đến hiện tại, anh chỉ có được 4 bàn thắng sau 24 lần ra sân ở Premier League.

18. Brown Ideye (West Bromwich Albion) 10 triệu bảng

Giống Albe, Ideye là hợp đồng kỷ lục của West Brom và cũng gây thất vọng với thành tích 4 bàn thắng sau 24 lần ra sân.

17. Juan Cuadrado (Chelsea) 23,3 triệu bảng

Cuadrado là “bom tấn” hiếm hoi trong kì chuyển nhượng mùa đông nhưng vị trí của anh tại Chelsea là ghế dự bị. Sau 11 lần ra sân ở Premier League (8 lần vào thay người), tiền vệ người Colombia vẫn chưa có 1 bàn thắng hay 1 pha kiến tạo thành công nào. Đến giờ, vẫn chưa ai hiểu tại sao Mourinho lại đẩy đi Salah và chi bộn tiền mua Cuadrado về ngồi dự bị thay thế.

16. Steven Caulker (QPR) 8,5 triệu bảng

Mùa hè năm ngoái, QPR đã gây bất ngờ khi giành được Caulker trước sự cạnh tranh của nhiều tên tuổi lớn hơn. Tuy vậy, những gì họ nhận được là một trung vệ sa sút về mọi mặt so với thời ở Tottenham. Sự kém cỏi của Caulker là 1 lý do khiến QPR thủng lưới 68 bàn sau 37 trận và phải xuống hạng.

15. Jack Rodwell (Sunderland) 10 triệu bảng

Sunderland mất khá nhiều công sức để “giải cứu” Rodwell khỏi Man City, nhưng họ hoàn toàn phải thất vọng sau đó. Rodwell không còn chút sức mạnh nào giống khi còn ở Everton, không những vậy, anh còn quá mẫn cảm với chấn thương.

14. Ben Davies (Tottenham Hotspur) 10 triệu bảng

Đến Tottenham với kỳ vọng có thể trở thành một “Bale mới” nhưng hậu vệ người xứ Wales không thể cạnh tranh vị trí với Danny Rose. Không những vậy, Davies còn thường xuyên mắc lỗi trong những lần hiếm hoi được ra sân.

13. Jake Livermore (Hull City) 8 triệu bảng

Livermore thi đấu khá tốt ở mùa trước theo dạng cho mượn nhưng đến khi được Hull mua đứt, tiền vệ này lại gây thất vọng toàn tập. Không chỉ thi đấu kém cỏi, Livermore còn vướng vào scandal sử dụng chất cấm cocaine.

12. Calum Chambers (Arsenal) 11 triệu bảng

Chambers khởi đầu khá ấn tượng tại Emirates, nhưng sau đó, càng đá hậu vệ trẻ này càng… dở. Anh thường xuyên mắc lỗi và dính thẻ không đáng có. Đến nửa sau mùa giải, Chambers mất hẳn vị trí vào tay cầu thủ đồng trang lứa Héctor Bellerín.

11. Dejan Lovren (Liverpool) 20 triệu bảng

“Anh ấy chính là người chúng tôi luôn tìm kiếm sau khi Jamie Carragher treo giày.” Brendan Rodgers đã nói như vậy khi ký hợp đồng với Lovren. Đáng tiếc cho HLV này, trung vệ người Croatia đã đáp lại sự tin tưởng của ông bằng những màn trình diễn siêu tệ hại với một loạt sai lầm chết người.

10. Emmanuel Rivière (Newcastle United) 6 triệu bảng

Emanuel Rivière quá yếu để thi đấu tại Premier League. Rivière chỉ cần 4 trận tại Ligue 1 để ghi được 1 bàn thắng nhưng tại Newcastle, anh cần đến 22 trận đấu.

9. Sandro (QPR) 6 triệu bảng

Sandro từng được mệnh danh là “Quái thú” ở Tottenham, nhưng ở QPR, anh là một tiền vệ mong manh và dễ phạm lỗi với đối thủ. Đội bóng thành London chỉ thắng được 2 trong 17 trận Sandro đá chính ở mùa này.

8. Lazar Markovic (Liverpool) 20 triệu bảng

Markovic được mô tả là “một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất châu Âu” khi đến với Liverpool từ Benfica nhưng anh không cho thấy mình xứng đáng với mức giá 20 triệu bảng. Thực tế, Markovic đã có một vài trận đấu ấn tượng, nhưng như thế là quá ít so với những gì người ta kỳ vọng ở anh.

7. Wilfried Bony (Manchester City) 28 triệu bảng

Thêm một “bom tấn” mùa đông nữa ở Premier League gây thất vọng. Man City quyết tâm chiêu mộ Bony để đua tranh ngôi vô địch với Chelsea nhưng đóng góp của tiền đạo này đến nay gần như bằng không.

6. Danny Welbeck (Arsenal) 16 triệu bảng

Welbeck gây ấn tượng mạnh với hat-trick vào lưới Galatasaray và các bàn thắng liên tiếp ở đội tuyển Anh, nhưng sau đó, anh hoàn toàn mất hút và trở nên thừa thãi tại Emirates khi Giroud bình phục chấn thương. Tính đến nay, Welbeck chỉ có được 4 bàn thắng tại Premier League mùa này và tổng cộng 8 bàn thắng cho Arsenal trên mọi mặt trận.

5. Luke Shaw (Manchester United) 27 triệu bảng

Khác với hình ảnh mạnh mẽ tại Southampton, Shaw tại Man Utd là một “thương binh” đúng nghĩa với… 9 chấn thương khác nhau suốt từ đầu mùa đến nay. Việc dính chấn thương quá nhiều khiến Shaw có rất ít trận đấu hay cho Quỷ đỏ và tất nhiên, không thể đáp ứng được mức giá chuyển nhượng cực cao của anh.

4. Radamel Falcao (Manchester United) Mượn

Man Utd phải trả 6 triệu tiền phí và hơn 200 nghìn bảng tiền lương mỗi tuần để mượn Falcao từ Monaco. Đổi lại, họ có một tiền đạo cực kỳ yếu đuối và thiếu cả cảm giác ghi bàn. Với vỏn vẹn 4 bàn ở Premier League mùa này, Falcao có đến 99% bị Quỷ đỏ trả về Monaco.

3. Eliaquim Mangala (Manchester City) 32 triệu bảng

Được coi là người đá cặp hoàn hảo với Vicent Kompany nhưng thực tế, Mangala còn tệ hơn cả “lão tướng” Martin Demichelis. Sự chậm chạp và khả năng phán đoán kém của trung vệ này khiến Man City không ít lần phải ôm hận.

2. Mario Balotelli (Liverpool) 16 triệu bảng

Balotelli đến Anfield với rất nhiều kì vọng, đặc biệt khi Liverpool vừa phải chia tay chân sút số 1 Luis Suarez. Tuy vậy, tiền đạo này không để lại điều gì ấn tượng ngoài sự lười biếng và vô duyên trên sân. Sau 16 trận ở Premier League, Balotelli chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng.

1. Angel di Maria (Manchester United) 59,7 triệu bảng

Di Maria đến Man Utd với tư cách cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premier League. Anh khởi đầu đầy ấn tượng với 3 bàn thắng và 6 pha kiến tạo trong 10 trận đấu đầu tiên. Thế nhưng sau khi dính chấn thương, Di Maria hoàn toàn đánh mất mình. Đến cuối mùa giải, anh bị HLV Van Gaal tống lên ghế dự bị vì phong độ quá kém cỏi.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục