10 vụ tuyển mộ thành công nhất Ngoại hạng Anh mùa này

11:28 Thứ tư 09/05/2012

Aguero giúp Man City 'hóa rồng', Papiss Cisse - Demba hợp thành cặp tấn công đáng sợ ở Newcastle... là ba trong 10 tân binh được đánh giá cao nhất.

Yakubu (đến Blackburn từ Everton - miễn phí)

Trong mắt nhiều CĐV Blackburn, HLV Steve Kean chẳng làm nên trò trống gì trong mùa giải mà CLB phải xuống hạng. Nhưng vụ tuyển mộ Yakubu là một ngoại lệ tích cực mà tất cả phải ghi nhận cho Kean. Giữa một tập thể không có quá nhiều nhân tố xuất sắc, chân sút hàng thải từ Everton nổi bật nhờ lối chơi càn lướt, sự nhạy cảm trước cầu môn và tinh thần máu lửa. Tuy nhiên, chỉ mình Yakubu với 16 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này là không đủ giúp Blackburn trụ hạng.

Demba Ba (Newcastle, từ West Ham - miễn phí)

Ngay khi giành được Ba từ West Ham hồi mùa hè theo dạng cầu thủ tự do, Newcastle đã được cho là gặp món hời. Nhưng có lẽ rất ít người khi đó tin rằng tiền đạo người Senegal này lại chơi tốt đến vậy trong màu áo mới. Trước khi về châu Phi đá CAN hồi tháng 1 vừa quá, Ba ghi tới 15 bàn cho Newcastle. Trở lại Anh sau giải đấu đó, Ba phần nào xuống phong độ, nhưng đóng góp của anh cho lối chơi chung của đội vẫn được ghi nhận, bởi tiền đọa này phối hợp, làm tường và "chim mồi" rất tốt cho đồng hương, đồng đội mới Papiss Cisse.

Ashley Young (Man Utd, từ Aston Villa - 16 triệu bảng)

Cầu thủ chạy cánh phải này bị chỉ trích vì những màn đóng kịch kiếm phạt đền gần đây, nhưng thực tế đó không thể phủ nhận ấn tượng tích cực mà anh tạo ra khi đầu quân cho MU mùa này. Giống như ở Aston Villa mùa trước, mỗi khi có bóng, Young luôn là mối đe dọa cho hàng phòng ngự đối phương. Tám bàn thắng, bảy đường chuyền thành bàn và cùng hai quả phạt đền mà anh kiếm được là những con số biết nói về sự thành công của bản hợp đồng trị giá 16 triệu bảng này.

Anthony Pilkington (Norwich, từ Huddersfield - 2 triệu)

Với nhiều CLB Ngoại hạng Anh, săn người từ các hạng đấu thấp hơn là việc làm ẩn chứa nhiều rủi ro, một canh bạc lớn. Nhưng Pilkington là một ngoại lệ xuất sắc. Tiền vệ đến từ giải League One (tương đương hạng ba) là nhân tố chủ chốt ở tuyến giữa Norwich giúp đội bóng này trụ hạng một cách dễ dàng.

Scott Parker (Tottenham, từ West Ham - 5 triệu)

HLV Harry Redkapp bị cho là liều lĩnh và lẩn thẩn khi bán cầu thủ đang đá rất lên chân và chỉ mới 27 tuổi Wilson Palacios để đổi lấy một Parker đã 31 tuổi từ đội xuống hạng West Ham. Nhưng thực tế mùa giải vừa qua cho thấy đây là quyết định sáng suốt thật sự của Redknapp. Tính từ khi Parker xuất hiện, Tottenham đã thắng 10 trong 11 trận tiếp theo, leo một mạch từ nhóm cuối bảng lên top đầu với hai đội bóng thành Manchester - MU và Man City. Sự điềm tĩnh, khả năng bao quát và tổ chức của Parker được cho điểm sáng nhất trong lối chơi của Tottenham mùa này.

Yohan Cabaye (Newcastle, Lille - 4,3 triệu)

Khi Lille san bằng mọi đối thủ để vô địch Pháp mùa trước, Cabaye là người hùng thầm lặng và không được chú ý như các đồng đội Gervinho hay Eden Hazard. Phải đến khi được Newcastle tuyển mộ và tỏa sáng ở tuyến giữa đội bóng này, tài năng và tầm ảnh hưởng của Cabaye mới được thừa nhận rộng rãi. Trong vai trò ông chủ tuyến giữa, Cabaye không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều phối bóng và nhịp độ, mà còn tỏ ra rất lợi hại với các tình huống lên tham gia tấn công. Anh cũng là một hiểm họa cho cầu môn đối phương ở các pha bóng cố định.

Michel Vorm (Swansea, Utrecht - 1,5 triệu)

Thủ môn người Hà Lan là sự bổ sung muộn màng của Swansea trong lần đầu tiên dự giải Ngoại hạng, nhưng khi mùa giải sắp hạ màn, đây chính là sự bổ sung đáng giá và thành công nhất. Những pha cứu thua ngoạn mục, phong độ ổn định, sự tự tin của Vorm giúp Swansea trụ hạng dễ dàng, đồng thời giúp cá nhân thủ môn 28 tuổi này được trao suất bắt chính trong tuyển Hà Lan ở hai trận cuối vòng loại Euro 2012. Nếu tiếp tục được bắt chính ở vòng chung kết Euro 2012 hè này, Vorm hứa hẹn sẽ trở thành một món hàng nóng trên thị trường chuyển nhượng và Swansea có lẽ sẽ rất khó để giữ chân trụ cột.

Papiss Cisse (Newcastle, Freiburg - 10 triệu)

Nhiều người đã nhíu mày ngạc nhiên và ngờ vực hồi tháng 1 khi Newcastle chi 10 triệu bảng mua một chân sút đang dự CAN 2012 và phải tới tháng hai mới trở lại châu Âu thi đấu. Nhưng canh bạc của "Chích Chòe" đã thành công rực rỡ. Ngay cả HLV Alan Pardew có lẽ cũng không ngờ Cisse lại thích nghi nhanh chóng và cùng Demba Ba hợp thành một cặp tấn công ăn ý đến thế tại giải Ngoại hạng. Với 13 bàn thắng sau 13 trận, Cisse được xem là đòn bẫy quyết định đưa Newcastle trở lại cuộc đua và nhiều cơ hội cán đích trong top 4 khi Ngoại hạng Anh hạ màn cuối tuần này.

Juan Mata (Chelsea, Valencia - 23,5 triệu)

Mata gần như sắp gia nhập Arsenal trong hè vừa qua, nhưng sau khi không thể chèo kéo Modric khỏi Tottenham, Chelsea vào cuộc và hớt tay trên Mata bằng sức mạnh kim tiền. Và đội bóng của Abramovich chắc chắn không phải hối hận vì khoản tiền lớn đã bỏ ra để đưa Mata về từ Valencia. Tiền vệ người Tây Ban Nha không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò đạo diễn lối chơi, mà còn trực tiếp ghi nhiều bàn thắng và góp nhiều đường chuyền dọn cỗ. Ngay cả khi Chelsea rơi vào khủng khoảng dưới thời Villas-Boas, Mata vẫn là ngôi sao sáng nhất. Anh tiếp tục chơi ổn định dưới thời Di Matteo và là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea khi họ đấu chung kết Champions League với Bayern ngày 19/5 này.

Sergio Aguero (Man City, Atletico Madrid - 38 triệu)

Cái mác cầu thủ đắt giá nhất châu Âu trong một kỳ chuyển nhượng và là kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử CLB đồng nghĩa với sức ép khủng khiếp, có thể đánh sụp bất kỳ ngôi sao nào. Nhưng đó chắc chắn không phải là trường hợp của Aguero. Cựu tiền đạo Atletico thích nghi nhanh chóng với môi trường ở giải Ngoại hạng. Sau khi ghi bàn với một cúp đúp ngay trận ra mắt thắng Swansea 4-0, Aguero thăng tiến ngoạn mục. Ngoài 30 bàn thắng ghi được trên mọi mặt trận, trong đó có 22 bàn ở giải Ngoại hạng, Aguero còn phối hợp ăn ý với cầu thủ dẫn dắt lối chơi David Silva, giúp Man City tiến gần đến mục tiêu "hóa rồng", vô địch Ngoại hạng Anh.

Phương Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục