Edin Dzeko: Từ người thừa Man City đến anh hùng thành Rome

22:38 Thứ sáu 04/05/2018

TinTheThao.com.vnEdin Dzeko từng là “người thừa” ở Man City và phải hành hương sang Roma thi đấu. Nhưng giờ đây, anh đang trở thành “người hùng” khi liên tiếp tỏa sáng và nhiều lần cứu rỗi Giallorossi vượt qua khó khăn.

AS Roma đã dừng bước ở bán kết đầy tiếc nuối, nhưng chiến dịch Champions League mùa này của họ vẫn đầy ấn tượng. Và trên chặng đường ấy, chính Dzeko chứ không phải cái tên nào khác là thủ lĩnh cho hàng công của Roma. Có anh ở trên sân, Roma hoàn toàn tự tin để đưa bóng lên tuyến trên một cách nhanh nhất, bởi khả năng chọn vị trí và tranh chấp tay đôi của tiền đạo người Bosnia là rất tốt.

 - Bóng Đá

 Dzeko liên tục tỏa sáng cứu rỗi AS Roma mùa này.

Ở Champions League mùa này, Dzeko có 8 pha làm bàn. Trong đó, chỉ duy nhất một trận knock-out duy nhất anh không “nổ súng” là trận thua 1-2 trước Shakhtar Donestk trên sân khách ở vòng 1/8. Thế nhưng, dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng Dzeko vẫn kịp kiến tạo cho Under ghi bàn thắng “quý như vàng” trên sân khách cho AS Roma.

Ở sân chơi danh giá nhất châu Âu, những Chelsea, Barca hay Liverpool lần lượt phải chịu cảnh “thương tích đầy mình” bởi những “phát súng” của Dzeko. Đó là sự thừa nhận lớn nhất cho tài năng của chân sút 32 tuổi người Bosnia.

Ở Serie A, Dzeko là Vua phá lưới mùa trước với 29 bàn. Mùa này, dù phong độ giai đoạn đầu của Dzeko là không cao, một phần vì những thay đổi trên băng ghế huấn luyện và một phần là từ sự ra đi của Mohamed Salah, đối tác ăn ý với anh mùa trước.

Nhưng vào giai đoạn quan trọng, Dzeko vẫn luôn cho thấy tầm quan trọng của mình. Không phải cứ ra sân là ghi bàn, nhưng những nỗ lực của tiền đạo người Bosnia trên sân luôn giúp đội bóng và các đồng đội của anh trở nên thoải mái hơn.

Anh cũng kịp có 16 pha lập công cho đội chủ sân Olimpico cho đến thời điểm hiện tại. Những bàn thắng của anh đến từ cả 2 chân lẫn dùng đầu, điều đó cho thấy khả năng dứt điểm rất đa dạng của chân sút người Bosnia.

 - Bóng Đá

 Dzeko có ký ức không vui cùng Man City.

Nhìn Dzeko làm mưa làm gió ở Serie A và đặc biệt là Champions League, nhiều người quên mất rằng anh từng có những năm tháng “bỏ đi” ở nước Anh. Đến Man City năm 2011 sau khi tỏa sáng trong màu áo Wolfsburg với 66 bàn sau 111 trận tại Bundesliga, nhưng những chấn thương liên tiếp khiến Dzeko không thể có những màn trình diễn như ý tại Etihad.

Ở Man City, họ gọi anh là “chân gỗ”, “đồ cao to” vụng về. Nhưng thật trớ trêu, trong cái đêm mà Man City bị “đá văng” khỏi Champions League bởi Liverpool vì thiếu một chân sút thượng hạng, Dzeko lại rực sáng cùng Roma, loại Barca và tiến thẳng vào bán kết.

Đến Roma khi gần 30 tuổi, Dzeko nói rằng anh vẫn khao khát được thể hiện, được khẳng định mình. Và bây giờ, ở tuổi 32, khao khát đó của anh đã được đền đáp xứng đáng. Từ “người thừa” ở Man City, anh đang hóa thân thành “người hùng” tỏa sáng rực rỡ tại Roma.

(Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 21:35 04/05/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục