Đừng trách Công Vinh!

08:09 Thứ ba 17/10/2017

Lê Công Vinh lại trở thành tâm điểm sau khi anh đòi cắt chức trưởng ban trọng tài, cũng như sẵn sàng hỗ trợ cho việc thuê trọng tài ngoại. Dư luận đang cho rằng cựu danh thủ này ngông cuồng, nhưng liệu chỉ trích như thế có thỏa đáng?

Từ đầu mùa giải đến giờ, đúng là Công Vinh va chạm với các trọng tài không chỉ một lần, nhưng nếu theo dõi V-League ai cũng sẽ thấy rằng người công kích trọng tài nhiều nhất không phải là cựu tiền đạo xứ Nghệ, mà lại chính là một lãnh đạo của VFF, đó là bầu Đức. Đã bao nhiêu lần bầu Đức cho rằng trọng tài đang ép đội bóng của ông “lên bờ, xuống ruộng”, đã bao nhiêu lần bầu Đức đòi đuổi đích danh ông Nguyễn Văn Mùi, trưởng ban trọng tài? Ngay cả việc các đội bóng hỗ trợ tiền thuê trọng tài ngoại cho VFF, cũng không phải là ý tưởng gì mới của Công Vinh cả, vì thực ra ngay từ năm 2011, bầu Đức cũng đã từng nói như sau: “Chúng tôi chi mỗi năm 60-80 tỉ đồng nuôi đội bóng thì bỏ ra thêm một chút tiền nữa để cho VFF thuê trọng tài ngoại là điều quá đơn giản”. Vậy đấy, khi bầu Đức nói là bởi vì ông có tâm với nền bóng đá nước nhà, còn khi Công Vinh lặp lại những điều tương tự, lẽ nào vì vậy mà anh bỗng chốc trở thành người ngạo mạn, ngông cuồng hay sao?

 - Bóng Đá

 Bầu Đức từng đòi đuổi cả trưởng ban trọng tài.

Công Vinh chỉ vừa mới bước chân vào nghề quản lý bóng đá, chỉ là một cậu học trò đang học việc, vậy thì anh ta học hỏi từ các chú, các bác đi trước, nhất là ở những ông bầu nổi tiếng, những người không chỉ dồn tâm huyết cho CLB của mình mà còn đóng góp công sức cho Liên đoàn, cho nền bóng đá quốc gia là điều đáng hoan nghênh đấy chứ! Hà cớ gì lại phải chỉ trích anh ta?

Ở đây xin không bàn về tính đúng – sai của sự việc, Công Vinh sai hay đúng, trọng tài đúng hay sai, phản ứng của dư luận là gì đều không quan trọng. Cái quan trọng là ở một môi trường như V-League, thì những lời phát biểu của Công Vinh, dù ở cương vị chủ tịch một CLB, đã là chuyện không mới, và người ta rồi sẽ xem nó như điều bình thường. Giống như HLV Nguyễn Đức Thắng của Sài Gòn FC vừa có phát biểu rất thẳng thắn, rằng ở V-League cầu thủ không có tiểu xảo rồi dần dần cũng sẽ phải học tiểu xảo để “sống”, thì ở các cấp độ cao hơn, mọi chuyện cũng như thế. Một người phát ngôn “bạt mạng” mà không việc gì, thì những người khác sẽ dần dần học theo, rồi cuối cũng ai cũng sẽ “ngông cuồng, ngạo mạn” cả, nhưng trách ai được? Vì ngay từ đầu ở cấp cao nhất đã không thể kiểm soát rồi.

 - Bóng Đá

 Công Vinh không có lỗi vì chỉ nhắc lại những gì các ‘tiền bối’ đã từng nói?

Đáng tiếc nhất vẫn là những cổ động viên của bóng đá Việt Nam. Họ vẫn luôn mong chờ có một sự chuyên nghiệp thật sự của cả nền bóng đá, từ ông tổ chức đến ông trọng tài, từ ông chủ tịch đến ông huấn luyện viên cho đến các cầu thủ, đều phải trở thành một người làm thể thao chuyên nghiệp. Nhưng họ phải chờ đến bao giờ, chắc có lẽ còn lâu lắm, đến khi nào “các chú, các bác” tự mình chuyên nghiệp hóa bản thân để làm gương cho lớp trẻ, may ra nỗi mong chờ ấy mới thành hiện thực.

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Thể thao Việt Nam | 07:40 17/10/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục