Hành trang của họ trong những chuyến đi ngoài tiền, thức ăn, tấm vé và những vật dụng như nón, khăn, kính, cờ thì nơi ở vẫn được quan tâm nhất. Tuy nhiên, điều kiện khách sạn ở Macedonia không hề khả quan cho lắm.
Steve, một NHM Manchester United 44 tuổi, đến từ Wigan đã đến Skopje trước để chuẩn bị cổ vũ đội bóng. Trải nghiệm của anh tại khách sạn chỉ có thể gói gọn trong hai từ: địa ngục.
Bài đăng trên Twitter dưới cái tên @biggestfella72, Steve đã chụp ảnh căn phòng mình ở và không thể thốt nên lời vì sự dơ bẩn và xuống cấp của nó. Để ở đây, anh phải trả 18 đô la mỗi đêm nhưng chất lượng thì không hề như mong đợi.
“Tôi đã ở trong một căn phòng khách sạn khủng khiếp, tôi thề là đã thấy một vài con chuột chạy ra chạy vào”, một trong những bình luận của Steve về nơi anh ở tạm chờ trận đấu.
Những hình ảnh được Steve chia sẻ trên mạng xã hội