Xavi - Người 'vẽ' bức tranh hoàng kim của bóng đá Tây Ban Nha

18:56 Thứ năm 30/06/2016

(TinTheThao.com.vn) - Phút thứ 33 trận chung kết EURO 2008 trên SVĐ Ernst Happel gặp đội tuyển Đức, Xavi tung đường chuyền loại bỏ trung vệ Christoph Metzelder trước khi Fernando Torres vượt qua Philipp Lahm và đánh bại nốt cả thủ thành Jens Lehmann, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Tây Ban Nha bước lên ngôi vô địch, mở ra thời đại hoàng kim của bóng đá Tây Ban Nha. Riêng cá nhân Xavi được UEFA vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất kỳ Euro năm đó.

Thành công của Tây Ban Nha bắt nguồn từ Xavi. Ảnh: Internet.

Hai năm sau, Tây Ban Nha tái ngộ đội tuyển Đức ở vòng bán kết trong khuôn khổ World Cup 2010. Phút 72, từ pha đá phạt góc của Xavi, trung vệ Puyol bật cao đánh đầu ngay vạch 5m50 tung lưới thủ môn Neuer, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đội tuyển Tây Ban Nha sau đó đã đánh bại cơn lốc màu da cam - đội tuyển Hà Lan sau 120’ kịch tính ở trận chung kết bằng bàn thắng của Andres Iniesta và lần đầu tiên trong lịch sử bước lên ngôi vương ở một kì World Cup. Xavi đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2010 do Tạp chí Bóng đá thế giới (World Soccer) bình chọn.

Trận chung kết EURO 2012 hai năm sau đó trên SVĐ Olympic ở Kiev, đối thủ của đội tuyển Tây Ban Nha là đội tuyển Italia được dẫn dắt bởi HLV Cesare Prandelli. Phút 84 của trận đấu, Xavi tái hiện lại hình ảnh trận chung kết EURO 4 năm trước khi anh tung đường chọc khe loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của đội bóng áo Thiên Thanh để Fernando Torres băng xuống, đánh bại thủ thành Gianluigi Buffon trong tình huống đối mặt, nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-0. Trước đó, cũng chính Xavi là người đã có đường chọc khe tinh tế để Jordi Alba mang về bàn thắng thứ 2 cho đội bóng xứ sở bò tót. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-0 dành cho đội tuyển Tây Ban Nha, chiến thắng đậm nhất trong một trận chung kết Euro, bản thân Xavi thiết lập nên kỷ lục là người đầu tiên kiến tạo bàn thắng ở cả hai trận chung kết EURO.

Xavi Hernandez – hiện thân của đội tuyển Tây Ban Nha trong giai đoạn đỉnh cao với lối đá Tiqui-Taka huyền thoại mà ở đó chàng tiền vệ nhỏ con này chính là trái tim của đội bóng. Xavi thi đấu thầm lặng, không quá nổi bật trong đội hình đầy rẫy những ngôi sao, nhưng với vai trò điều tiết trận đấu, anh nâng đường chuyền của mình lên tầm nghệ thuật và có khả năng kết liễu đối thủ bằng những đường chọc khe đầy chết chóc. “Ông chủ tuyến giữa”, “Vua kiến tạo”, “Ông hoàng danh hiệu”,… Rất nhiều mĩ từ được đặt ra để ca ngợi tài năng của chàng tiền vệ chỉ cao vỏn vẹn 1m70 này.

Pep Guardiola từng nhận xét: “Xavi có tầm nhìn của một người ngồi xem trận đấu qua tivi." HLV huyền thoại của MU Sir Alex Ferguson từng thốt lên rằng: “Không biết cậu ấy đã bao giờ chuyền hỏng một lần trong đời chưa." Năng lực của Xavi khiến rất nhiều những nhà cầm quân trên thế giới muốn có anh trong đội hình, với một bộ óc thiên tài của một tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới, anh làm tất cả nhiệm vụ trong một trận đấu, từ bao quát, giữ nhịp trận đấu cho đến tấn công lẫn phòng ngự, tạo tối đa thuận lợi cho đồng đội phát huy hết năng lực của mình.

Và rất khó để có thể tìm ra một người có thể thay thế tiền vệ này. Ảnh: Internet.

Xavi quyết định chia tay ĐTQG sau World Cup 2014, nhường cơ hội thể hiện cho lớp đàn em kế cận. Và ở EURO 2016 mới đây, đội tuyển Tây Ban Nha được cho là thừa mứa những ngôi sao, đang sở hữu những cầu thủ mà các đội tuyển khác mơ ước có được trong đội hình lại thất bại toàn diện trước đội tuyển Italia không được đánh giá cao ở giải đấu lần này. Đoàn quân của HLV Del Bosque tỏ ra hoàn toàn vô hại trước đoàn quân áo Thiên Thanh, hãy xem Iniesta và Fabregas khó khăn như thế nào khi bị các cầu thủ Ý áp sát, Busquet không thể phát huy hết khả năng khi các vệ tinh xung quanh bị khóa chặt. Đến lúc này người ta mới nhận ra rằng, sự thiếu vắng Xavi là quan trọng như thế nào đối với đoàn quân La Roja. Chỉ có anh mới đủ khả năng liên kết các ngôi sao còn lại trong đội hình, nâng tầm những ngôi sao đó thành một đội quân hùng mạnh trong thời kì hoàng kim của họ.

Cùng với Paul Schole và Andrea Pirlo, Xavi là một trong những “nhạc trưởng” xuất sắc nhất mà bóng đá thế giới sản sinh ra trong vòng 20 năm trở lại đây, có lẽ đây sẽ là những 'play maker' cuối cùng của bóng đá hiện đại. Xavi đã có cho mình tất cả các danh hiệu cao quý trong màu áo CLB lẫn ĐTQG, chỉ còn thiếu duy nhất một danh hiệu mà bóng đá thế giới còn nợ anh, đó là Quả Bóng Vàng!

Châu Tinh | 18:30 30/06/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục