Vé xem U19 đại hạ giá vẫn không có người mua

16:45 Thứ sáu 10/01/2014

Trận thua 0-7 của U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản làm cơn sốt vé hạ nhiệt. Dân phe vé lao vào cảnh khốn đốn khi bán vé thấp hơn cả giá gốc nhưng không ai mua.

Vài ngày trước vé tại chợ đen lên cơn sốt khi người hâm mộ rất quan tâm đến giải U19. Khi đó, cặp vé tại khán đài A có thể lên đến 1 triệu đồng, hầu hết vé ở các khán đài B, C, D đều cao hơn so với giá gốc 3-4 lần.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi chóng vánh sau khi U19 Việt Nam thua U19 Nhật Bản 0-7. Cơn sốt vé không còn, số lượng khán giả đến sân vì thế cũng ít hơn hẳn. Dân phe vé hiện tại ôm rất nhiều vé, 2 ngày nay bán với giá gốc nhưng vẫn không có người mua.
Không chỉ dân phe vé mà dịch vụ bán đồ lưu niệm đi theo cũng rất ế ẩm dù giá rẻ như một băng dán giá 5.000 đồng, 1 chiếc áo lưu niệm 40.000 đồng (vài ngày trước là 70.000 đồng).
Trong chiều nay 10/1, dân phe vé đã bán tống bán tháo số vé cầm trong tay, nhưng vẫn không mấy người mua. Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá vé tại khán đài A, B chỉ được bán từ 40.000 đồng - 50.000 đồng, khán đài C, D là 25.000 đồng - 30.0000 đồng. Đây là mức giá chưa mặc cả nhưng vẫn ít người mua.
Dọc đường Nguyễn Kim có đến hàng chục phe vé. Họ đều có trăm vé trên tay nhưng bán được rất ít. Trong số này, nhiều người đã phải vay nợ để gom vé bán kiếm lời nhưng bây giờ đành bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu để mong thu hồi ít vốn.
Người mua không mặn mà với những lời chào mời của dân phe vé.
Vé đại hạ giá nhưng người hâm mộ vẫn làm ngơ.
Chỉ có dịch vụ gửi xe đối diện khán đài A bên sân Thống Nhất là vẫn giữ giá 20.000 đồng/xe máy, mức giá cao gần ngang bằng giá vé ở khán đài C, D.
Do trong khuôn viên sân Thống Nhất không có chỗ gửi xe nên những người làm nghề giữ xe tha hồ hốt bạc.
Nguyễn Đăng- Tùng Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục