U19 Việt Nam: Trò bế tắc, thầy bất lực

21:41 Thứ tư 08/01/2014

Trước một đối thủ ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều, U19 Việt Nam đã phải nhận trận thua toàn diện.

Sau trận đấu ấn tượng trước U19 AS Roma trong ngày ra quân, thầy trò HLV Guillaume Graechen tự tin bước vào trận gặp U19 Nhật Bản với mục tiêu giành ít nhất một điểm. Ông thầy người Pháp cũng khẳng định U19 Việt Nam tiếp tục chơi tấn công để cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đẹp mắt.

Tuy nhiên, mọi ý đồ của thầy Giôm đã bị phá sản khi U19 Việt Nam bị thủng lưới ngay ở phút thi đấu đầu tiên. Việc để thua quá sớm phần nào khiến các cầu thủ chủ nhà bị áp lực tâm lý và đã thi đấu không tốt trong những phút còn lại.

Các miếng tấn công của U19 Việt Nam gặp phải một hàng phòng ngự quá chắc chắn. Trong khi đó, hàng phòng ngự của đội chủ nhà lại không đủ khả năng chống đỡ được những đợt tấn công nhanh như vũ bão của các học trò HLV Suzuki Masakazu. HLV Guillaume đã thực hiện một số sự thay đổi nhưng lối chơi của U19 Việt Nam không được cải thiện và nhận trận thua đậm với tỉ số 0-7.

Nói như thầy Giôm sau trận đấu, đây là trận thua đáng xấu hổ của U19 Việt Nam và ông thầy người Pháp đã phải cúi mặt đi vào phòng họp báo mà không đợi các học trò vào để động viên. Nhưng sau trận thua này, U19 Việt Nam cũng đã nhận được những bài học bổ ích để hoàn thiện mình trong tương lai.

Một số hình ảnh trận thua của U19 VN trước U19 Nhật Bản chiều 8/1:

Nhận bàn thua sớm đã ảnh hưởng đến tâm lý của U19 VN
Công Phượng và các đồng đội thi đấu cố gắng nhưng gặp phải đối thủ có đẳng cấp quá cao
U19 Nhật Bản có lối chơi cực kì chặt chẽ và khoa học
U19 Nhật Bản rất sắc sảo với các pha phản công
U19 Việt Nam đã bị vỡ trận
Nỗi buồn thua trận
Bầu Đức có lẽ cũng không nghĩ U19 VN lại có thể thua đậm đến vậy
U19 VN chào khán giả
HLV Graechen đã bất lực trước sức mạnh của U19 Nhật Bản
Tuấn Hữu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục