8 năm qua, Arsenal vẫn rơi vào cảnh tay trắng. Những ngôi sao như Cesc Fabregas, Samir Nasri, Robin van Persie cứ lần lượt rời Emirates và khá trùng hợp khi họ đều giành được danh hiệu ở CLB mới của mình.
Mùa hè này, có vẻ như Arsenal đang ra sức tăng cường lực lượng. Mục tiêu của họ là những ngôi sao hàng đầu như Wayne Rooney, Higuain nhưng không ai dám chắc đó là sự thật bởi HLV Arsene Wenger vốn trung thành với chính sách 'làm bóng kinh tế' của mình.
"Đây là lúc Arsenal phải giành được một danh hiệu gì đó, dù có là FA Cup hay Capital One Cup, nhưng thực sự là không tôi hy vọng gì," Adams cho biết trên tờ The Sun.
"Arsenal vẫn chưa đủ mạnh ở nhiều vị trí và còn lâu mới có thể vô địch."
Tony Adams cũng tỏ rõ sự thất vọng khi anh từng đề nghị được tham gia vào ban điều hành Arsenal, không cần nhận lương nhưng 'không hề nhận được một câu trả lời từ CLB'.
Adams mỉa mai quyết định để Sir Chips Keswich làm chủ tịch mới của Arsenal: "Chips là một con người tuyệt vời nhưng trí tưởng tượng của các ông chủ có vấn đề. Ông ấy đã 73 tuổi."
"Nếu họ muốn có một con bù nhìn, họ nên bổ nhiệm tôi là hơn."
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
M.T |
00:00 30/11/-0001