'Tôi tiếc nuối vì Liverpool vô địch C1 sau khi tôi rời đi'

16:36 Thứ bảy 18/12/2021 | 2

TinTheThao.com.vnCựu tiền đạo của Manchester United, Michael Owen đã nói về lòng trung thành của anh với cả Liverpool và United.

Michael Owen từng là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất của bóng đá thế giới, là người Anh hiếm hoi giành Quả bóng vàng. Nhưng sự nghiệp của anh đã bị hủy hoại bởi nhiều chấn thương, khiến cầu thủ này phải dừng thi đấu sau nhiều lần nằm trên bàn điều trị.

Cựu cầu thủ 42 tuổi đã ghi 158 bàn sau 297 lần ra sân cho Liverpool, nhưng chỉ có 17 bàn sau 52 lần ra sân tại Old Trafford. Dù chơi cho cặp kình địch lớn nhất bóng đá Anh, Owen vẫn không bị ghét bỏ. Anh nói: "Chà, tôi hoàn toàn ổn ở cả hai đội. Tôi được tôn trọng ở Man United."

10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử Premier League: Sergio Aguero ở đâu? - Bóng Đá

 Owen giành Quả bóng vàng năm 2001.

"Nhưng khi tôi đi qua các cánh cửa ở Liverpool, đó là trái tim của tôi. Tôi ghét trở lại đó với tư cách là một cầu thủ. Cảm giác như tôi đang đấm anh trai mình."

"Họ đã vô địch Champions League mùa giải mà tôi rời đi. Tôi muốn các đồng đội của mình giành chiến thắng, nhưng một phần trong tôi đã tiếc nuối, 'Chúa ơi, đó có thể là tôi'. Tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi quyết định ra đi."

Bất chấp sự xuất sắc của mình, Owen gần như không có danh hiệu tập thể lớn trong sự nghiệp, chỉ có Premier League năm 2011, khi anh không có nhiều đóng góp cho Quỷ đỏ do những chấn thương.

Owen ghi bàn giúp Real Madrid thắng Barcelona:

 
Thanh Vũ | 16:06 18/12/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục